Biết để mà tránh xa

Thứ Hai, 02/12/2019, 20:06 [GMT+7]
In bài này
.

Chuyện nghe được trong quán cà phê chị Ba. Một đấng mày râu cười he he mở đầu câu chuyện:

- Báo đăng bên Trung Quốc có nhiều “dâm quan” có thành tích rất đáng nể.

- Thành tích gì!?

- Nhiều nhân tình. Cựu giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Giang Tô có tới 140 nhân tình, trong đó có 2 người là mẹ con, vượt qua “thành tích” của cựu bí thư Thành ủy Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc, trong 3 năm đã có quan hệ tình dục với 107 phụ nữ.

- Nhằm nhò gì so với tay cựu quan chức phụ trách ngành may mặc ở Hải Nam. Tay này có thói quen ghi chép lại các chiến tích tình dục của mình trong nhật ký, đồng thời lưu giữ những sợi tóc của các nhân tình. Có tổng cộng 236 sợi tóc trong bốn hộc tủ của anh ta.

- Gì chứ tài ăn chơi, sa đọa của các quan phụ mẫu nước láng giềng được xếp hàng… sư phụ. Ở bển họ thống kê có tới 95% quan chức bị điều tra vì tội tham nhũng có nhân tình.

- Chuyện hư hỏng, sa đọa của quan chức hàng xóm có gì hay ho mà mấy ông “tám” cho hao hơi rát cổ. Chuyển đề tài đi!

- Ai bảo không hay. Nó có ích cho các đấng mày râu xứ mình lắm đó. Ông nào ham chuyện gái gú, bồ bịch lăng nhăng hãy lấy đó làm gương.

- Đúng, đúng! Nhất là cán bộ, công chức lại càng nên biết để mà tránh xa. Ông nào không tin, cứ thử có bồ nhí, gái bao sẽ biết liền.

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
;
.