Mộng bình thường

Thứ Ba, 26/11/2019, 19:45 [GMT+7]
In bài này
.

- Lễ trao giải Nobel 2019 đã diễn ra chưa ông?

- Sắp rồi. Ngày 10/12 tới lễ trao giải sẽ được tổ chức tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Sao tự dưng ông hỏi tới giải thưởng danh giá này?

- Tui ao ước…

- Được trao một giải Nobel về “tám” chuyện đời sâu sắc nhất trong quán chị Ba?

- Hổng dám. Xứ ta có hàng chục ngàn tiến sĩ, tui ao ước một vị trong số đó được Ủy ban Nobel chọn trao một giải nào đó, làm rạng danh đất nước. Dù nghèo nhưng tui cũng sẽ mời ông đi làm một chầu để ăn mừng.

- Ông ước kiểu đó khác gì hái sao trên trời. Chỉ việc phấn đấu lọt vào Top 200 trường đại học hàng đầu thế giới thôi cũng đã khó.

- Ông đừng tự ti thế. Không mơ mộng thì làm sao có giải.

- Ước mơ nào cũng phải xuất phát từ thực tế. Những phát minh, sáng kiến quan trọng thì đã thấy tiến sĩ xứ mình có gì đâu.

- Tui nói không lại ông. Nhưng, tui vẫn nuôi ước mơ một ngày không xa, các tiến sĩ xứ ta sẽ rinh về một giải Nobel…

- Ông cứ mơ đi, không ai cấm ông cả. Còn tui, tui chỉ “mộng bình thường”…

- Mộng thế nào?

- Tới đây bằng giả sẽ không còn đất sống. Chứ hiện nay, lắm vị khi xì ra chuyện, kiểm tra bằng cấp thì thấy toàn là đồ giả!

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
;
.