Chỉ cần rõ ràng, minh bạch

Thứ Sáu, 01/11/2019, 20:08 [GMT+7]
In bài này
.

- Thông báo:Từ nay trở đi khi tui đang tác nghiệp, không ai được chụp ảnh, quay phim!

- Ông anh quát lớn làm giật cả mình. Mạn phép hỏi, ông anh giữ trọng trách gì mà rào chắn bốn bề, không muốn ai dòm ngó đến mình hết vậy?

- Chỉ là dân thôi. Nhưng tui cấm vậy đó, được không?

- Không được thì cũng đã cấm rồi. Xin hỏi vì sao nghe nói tới chụp ảnh, quay phim, ghi âm là ông anh giãy nãy lên vậy?

- Để đề phòng những kẻ có ý đồ xấu, lén quay clip tung lên “phây” xuyên tạc, nói xấu tui chớ chi. Phây-xì-búc dạo này nguy hiểm lắm. Sơ hở một tí là bị bêu riếu, ném đá, sống không bằng chết ông ơi. 

- Nhưng mà có luật nào cấm người ta không được quay phim, chụp hình nơi cộng cộng hoặc trụ sở ủy ban xã phường, huyện thị đâu ông anh?

- Luật không cấm nhưng tui không muốn ai ghi hình, chụp ảnh tui thì tốt nhất là đừng có làm, nếu tự ý chụp hoặc quay, có gì xảy ra… ráng chịu.

- Chà, ông anh rắn quá! Nói thật, đây là lần đầu tiên tui nghe một lệnh cấm như vậy đó nghe. 

- Không phải đâu. Có mấy cơ quan công quyền ra công văn cấm chụp ảnh, quay phim trước tui rồi. Thông cảm đi, nhá!

- Vâng, ông anh không cho quay phim, chụp ảnh thì thôi. Nhưng, xin nói với ông anh thế này…

- Nói gì?

- Sống ở đời, làm việc gì cũng cần rõ ràng, minh bạch. Mình cứ đường đường chính chính, không làm gì sai thì không việc gì phải sợ chụp hình, quay phim  cả.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.