Tẩy chay là phải!

Thứ Hai, 28/10/2019, 19:05 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông nghĩ sao mà biểu thằng Út đi học thêm tiếng Hoa?

- Học tiếng Hoa có gì không tốt?

- Bài vở của thằng Út đã nhiều quá rồi, lại còn đi học thêm tiếng Anh. Với lại, nó có thích học thứ tiếng đó đâu. 

- Không thích cũng phải học. Tui có ý của tui…

- Ý ông là gì, nói nghe coi?! Thấy được tui ủng hộ ông liền. 

- Nếu biết tiếng Hoa, thằng Út sẽ nhận diện được hai thứ. 

- Hai thứ gì?

- Thứ nhất: Đường lưỡi bò 9 đoạn. Thứ hai: 2 chữ Tam Sa. 

- Tam Sa là đơn vị hành chính do Trung Quốc lập trái phép gồm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của nước ta. Bản đồ có in hình lưỡi bò cũng vậy…

- Bà giỏi. Biết tiếng Hoa, khi nhìn trên bản đồ, sách giáo khoa hoặc một ấn phẩm nào đó của Trung Quốc có in 2 chữ “Tam Sa” hoặc bản đồ có hình lưỡi bò thì lập tức tẩy chay ngay.

- Bây giờ thì tui hiểu vì sao ông biểu thằng Út học thêm tiếng Hoa rồi. Nhưng cậu quý tử nhà mình thông minh lắm, ông đừng có lo…

- Thông minh từ khi nào, nói tui nghe coi?!

- Hôm Tết ra ngoài chợ hoa chơi, thấy người ta bán chậu cây đu đủ giả sinh động y như thật.  Bốn mặt chậu đều có hình bản đồ Việt Nam màu xanh rất đẹp…

- Rồi sao?

- Chậu kiểng rất đẹp nhưng thằng Út và bạn của nó đâu có mua vì tụi  nó phát hiện cả bốn bản đồ nước ta ở bốn mặt chậu đều không có Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu. Thế là tụi nó tẩy chay chiếc chậu cây thâm độc kia ngay. 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.