"Bài thuốc" ép-phê

Thứ Ba, 22/10/2019, 17:46 [GMT+7]
In bài này
.

- Đám cưới, đám hỏi, đám giỗ, sinh nhật, tân gia…

- He he, ông liệt kê các sự kiện quan trọng sẽ tổ chức trong năm để mời tui dự đó à?

- Hừm, lương ba đồng ba cọc tiền đâu mà bày vẽ ăn uống, tiệc tùng. Tui thống kê những chuyện mà báo chí đã đăng. 

- Chuyện bình thường, đâu có gì phải ầm ĩ?!

- Có chớ, vì một số quan khách đi dự những bữa tiệc đó bằng xe biển xanh. 

- Những vị lạm dụng xe biển xanh cũng đã “rút kinh nghiệm”. Chắc không còn ai dám lấy xe công đi tiệc tùng linh tinh nữa đâu. 

- Ông lầm! Báo đăng ở một tỉnh miền Tây, nhiều xe biển xanh đi ăn mừng khai trương… nhà nuôi chim yến của một vị lãnh đạo. 

- Có không đó, đừng dựng chuyện nha?!

- Chính người tổ chức tiệc xác nhận gia đình có tổ chức tiệc mừng khai trương nhà nuôi chim yến. 

- Thiệt là quá đáng. Không biết sau tiệc nhà nuôi chim, dư luận sẽ còn phải chứng kiến xe biển xanh đi dự những tiệc gì nữa?

- Đừng nói nữa mà!… Nội chuyện tiệc nhà nuôi chim không cũng đã khiến dư luận choáng toàn tập rồi. 

- Đúng vậy. Đã đến lúc xử mạnh tay việc dùng xe công đi dự tiệc tùng riêng tư. Nhưng, có “bài thuốc” nào ép-phê hơn việc rút kinh nghiệm không ông?

- Quy định 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm quy định này, đố ông nào dám dùng xe biển xanh đi tiệc tùng, chè chén…  gây bức xúc trong dư luận. 

SÁU BẾN ĐÌNH 

;
.