Ngư dân không đơn độc

Thứ Sáu, 14/06/2019, 13:53 [GMT+7]
In bài này
.

- Thật là một hành động sai trái và ngang ngược!

- Chuyện gì mà hậm hực vậy ông?

- Chuyện tàu sắt Trung Quốc cướp 2 tấn mực của ngư dân Quảng Nam khi bà con đang đánh bắt cá trong vùng biển của mình chứ chuyện gì.

- Họ ngang ngược lâu rồi chứ đâu phải mới đây. Họ nói cả biển Đông của mình-trong đó bao gồm một số vùng biển của Việt Nam, rồi ra lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương. Hỏi chịu nổi không?

- Đã vậy còn cướp đi thành quả đánh bắt của ngư dân ta. Mồ hôi và nước mắt của bà con mình trong đó, lẽ nào để bọn cướp lấy đi.

- Tới đây việc ra khơi bám biển có thể còn gặp nhiều khó khăn nhưng ngư dân mình không lẻ loi, đơn độc. Chắc chắn cơ quan chức năng cũng sẽ có biện pháp bảo vệ tính mạng tài sản cho bà con yên tâm đánh bắt hải sản.

- Vui và cảm động là sau khi mất cướp 2 tấn mực, ngư dân lại tất bật chuẩn bị ra khơi bám biển, vừa làm kinh tế vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Tui nghị cần phải đấu tranh quyết liệt hơn nữa để ngư dân mình có thể được đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của mình, không bị một thế lực nào chèn ép ông ạ.

- Về phần ngư dân cũng nhất định không vì bị quấy nhiễu, cướp phá mà nản lòng, bỏ cuộc.

- Hừm, bỏ sao được mà bỏ. Ông không nhớ câu ca mà bà con ngư dân ta hay hát à?

- Câu gì, hát lại nghe coi?!

- Biển trời bao la. Đẹp như gấm hoa. Nước mây muôn màu. Những con tàu ra Bắc vào Nam…

HẢI LĂNG

;
.