Già mà không nên nết!

Thứ Hai, 13/05/2019, 17:43 [GMT+7]
In bài này
.

- Mấy lão già mắc dịch, không nên nết!

- Mắng ai xối xả vậy bạn hiền? Nhớ là trước mặt ông cũng có một… lão già đó nhé!

- Ai nói ông, tui mắng mấy lão già biến thái làm ảnh hưởng xấu đến người già. Đó, lại vừa xảy ra vụ lão già 79 tuổi dụ bé gái 8 tuổi ra cánh đồng giở trò đồi bại.

- Trước đó là vụ một người lớn tuổi “nựng” một bé gái trong thang máy, đúng không?

- Đó là hành vi dâm ô chứ nựng nịu gì. Hừm, nhắc chuyện này mới nhớ, bà vợ tui sáng nay nhắc một câu làm tui quê muốn chết.

- Bả nói câu gì?

- Đi đâu gặp trẻ con dù trìu mến, thương yêu đến mấy cũng không được kêu “Tới đây cho bác nựng một cái!” để tránh bị hiểu lầm.

- Bà xã ông “quán triệt” đúng mà!

- Đúng sao được mà đúng. Đâu phải người già nào cũng dê cụ cả. Cử chỉ ôm ấp, âu yếm thể hiện tình yêu thương của người già với con trẻ... Tình cảm đó trong sáng, chân thành, là nét đẹp trong cuộc sống, sao lại cấm người ta thể hiện.

- Ông thông cảm, nhiều kẻ biến thái núp bóng ông già đạo mạo…

- Cho nên tui mới mắng mấy lão già không nên nết đó.

- Mắng mỏ, “ném đá” chẳng nhằm nhò gì. Xâm hại tình dục trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật, vô đạo đức, phải xử lý hình sự.

- Tất nhiên rồi. Nhưng tui muốn nói người già thì phải sống sao cho con cháu kính trọng, ngưỡng mộ. Họ… họ phải biết xấu hổ về hành vi của mình chứ?

- Xấu hổ... chết liền!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.