Điều bà con lo nhất…

Thứ Ba, 14/05/2019, 18:56 [GMT+7]
In bài này
.

- Sắp đến mùa thi. Cả xã hội lại rộn ràng với chuyện “tiếp sức” mùa thi.

- Bình thường thôi. Xã hội ta vẫn có truyền thống chăm lo việc học hành, thi cử cho con em mà.

- Nhưng nhìn cái cảnh phụ huynh, mạnh thường quân và thầy cô giáo các địa phương tất bật lo chuyện “hậu cần”để cho các sĩ tử an tâm bước vào kỳ thi cũng cảm động chớ.

- Bình thường thôi. Năm nào mà chiến dịch “tiếp sức mùa thi” chẳng được tổ chức, nhờ vậy mà các sĩ tử của chúng ta mới yên tâm làm bài thi với chất lượng cao nhất,

- Biết vậy nhưng khi nghe chuyện nhiều bà con sẵn sàng nhường nhà, dành hàng ngàn chỗ trọ, bữa ăn miễn phí, thuê cả ôtô đưa rước sĩ tử đến trường, các trường cắt cử giáo viên đi theo để lo chuyện ăn, uống cho các em, tui vẫn cảm thấy xúc động quá chừng.

- Bình thường thôi. Tui còn biết có một cụ bà bán vé số nuôi trọ sĩ tử miễn phí, tự mình chuẩn bị ba bữa ăn chu đáo hàng ngày cho các em nữa kìa.

- Đó, những chuyện như vậy mà ông cho là bình thường…

- Bình thường là vì mọi người còn lo được, nhưng có cái xã hội “bó tay”, cần phải “nhờ” ngành giáo dục lo giùm…

- Chuyện gì mà bất thường vậy?

- Chuyện gian lận thi cử đó ông. Nói thật, điều khiến bà con lo nhất là tái diễn chuyện nâng điểm trắng trợn và lộ liễu, cướp đi cơ hội của nhiều thí sinh học hành tử tế khiến họ uất nghẹn, không nói nên lời.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.