Vì đâu nên nỗi?

Thứ Sáu, 11/09/2020, 16:14 [GMT+7]
In bài này
.

- Xem clip một phụ nữ ở Long An mắng chửi thô tục, bạo hành dã man mẹ ruột của mình mà không khỏi đau lòng.

- Đúng là một tội ác trời không dung đất không tha, lòng người phẫn nộ.

- Bởi vậy bà ta mới bị cư dân mạng lẫn dư luận ngoài đời căm phẫn, lên án.

- Nguyền rủa, “ném đá” thì giải quyết được gì?

- Hay đọc cho bà ta nghe “bức thư rỉ máu”.

- Bức thư nào hả ông?

- Bức thư cha mẹ gởi cho con đang lan truyền trên mạng. Để tui đọc ông nghe một đoạn: “Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi, nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... xin con hãy bao dung! Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.

- Nghe ông đọc bức thư mà tui thấy khóe mắt mình cay cay.

- Bức thư này xuất hiện trên mạng lâu rồi nhưng vẫn không mất đi tính thời sự. Tui nghĩ nên nhân rộng bức thư này để những đứa con ngược đãi đấng sinh thành giật mình xem lại hành vi vô đạo của mình.

- Có viết cả trăm lá thư cũng bằng thừa. Thứ con trời đánh ấy phải trị bằng luật pháp. Nhưng cái chính là…

- Sao ông?

- Các nhà quản lý và cả xã hội phải tìm hiểu vì đâu có tình trạng đạo đức suy đồi đó, nhanh chóng chặn đứng những hành vi bất hiếu của con cháu đối với cha mẹ, ông bà…

HẢI LĂNG

 
;
.