Tí, Tèo than "buồn quá!"

Thứ Tư, 09/09/2020, 19:11 [GMT+7]
In bài này
.

- Tí ơi, tui buồn quá. Hồi tối ba mẹ tui ngồi than thở chuyện tiền nong…

- Đúng rồi, Tèo. Dịch COVID-19 bùng phát, việc làm ăn của nhiều gia đình khó khăn lắm.

- Không phải chuyện đó. Ba mẹ tui “choáng” khi đọc báo thấy ở một số tỉnh, thành phố, phụ huynh phải mua bộ sách lớp 1 có giá lên đến 700.000 đồng, tăng gấp 3 lần so với sách giáo khoa cũ.

- Ở trên mạng người ta cũng đang xôn xao chuyện HS lớp 1 “cõng” 23 đầu sách. Các em lớp 1 mà phải “gánh” chừng đó sách, thì còn thì giờ đâu để vui chơi và học các kỹ năng khác?

- Ba mẹ tui cứ lắc đầu, chắt lưỡi “tiền sách và nhiều khoản chi đầu năm học “bủa vây” thế này nhiều phụ huynh chịu sao xiết?!”

- Các bác ở Bộ GD-ĐT đang chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng “bắt” học sinh phải mua quá nhiều sách tham khảo kèm sách giáo khoa. Chắc cứu vãn được.

- Nhiều phụ huynh đã mua sách rồi. “Cứu” gì nữa?!

- Vậy thì buồn quá. Ờ mà tui cũng đang buồn nẫu ruột đây.

- Ba mẹ cậu cũng than thở chuyện tiền bạc đầu năm học hả Tèo?

- Không. Tui buồn vì ba mẹ cứ cãi nhau về chuyện học hành của tui.

- Cậu học giỏi, chăm ngoan mà…

- Phải. Nhưng vấn đề là mỗi khi tui đi học về, ba tui hỏi “hôm nay con đi học có vui không?” thì mẹ tớ lại hỏi “bữa nay con được mấy điểm 10?”, rồi liên tục quán triệt “học kỳ 1 này nhớ mang giấy khen về cho mẹ đấy, biết chưa ?”

- ?!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.