Những cái tên dễ nhớ!

Chủ Nhật, 27/09/2020, 18:30 [GMT+7]
In bài này
.

- Có việc gì mà ông anh lên phường sớm vậy?

- Đi đăng ký khai sinh cho thằng cháu nội.

- Đặt tên gì vậy?

- Trần Phải Kiện!

- Cái tên nghe… ấn tượng thiệt. Có gửi gắm tâm tư gì trong đó không vậy?

- Ông có biết hơn một năm nay đường cao tốc 34.000 tỷ đồng Đà Nẵng - Quảng Ngãi sau khi hoàn thành đã vá chằng vá đụp, có tới 291 vị trí hư hỏng, ổ gà, ổ voi phải sửa chữa khắc phục?

- Biết! Người dân ở những vùng đó đang kiện “ông cao tốc”, đòi bồi thường thiệt hại đấy.

- Ông có nhớ trước đây trên TP. Hồ Chí Minh, có một ông làm đơn kiện Sở GT-VT đòi bồi thường vì lô cốt chắn nhà ổng quá lâu khiến việc mua bán kinh doanh của ổng bị thất thu nặng không?

- Báo đăng đầy, sao quên được.

- Ông có nhớ cách đây mấy năm, một người dân cũng đã làm đơn kiện chủ đầu tư và đơn vị thi công cầu Văn Thánh 2 bồi thường thiệt hại vì thi công công trình kém chất lượng, gây hư hỏng nhà dân không?

- Cũng nhớ luôn. Ủa, mà những người đi kiện đó đều là… bà con của ông không hả?

- Không, nhưng tui thấy việc đi kiện của họ là chính đáng, cần phải được ủng hộ.

- Bằng việc đặt tên cho cháu nội là Trần Phải Kiện.

- Đúng, đặt vậy cho dễ nhớ. Sau này cháu nội, cháu ngoại tui tiếp tục được sinh ra, tui cũng sẽ đặt những cái tên dễ nhớ và hay hết biết luôn.

- Những tên gì?

- Lê Thị Đẻ Rớt, Lê Triều Cường, Nguyễn Cúp Điện, Trần Kẹt Xe, Trần Ngập Nặng…

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.