Khổ tâm lắm!

Thứ Sáu, 18/09/2020, 19:53 [GMT+7]
In bài này
.

- Bác hội trưởng, hồi trước chắc “nghiên kíu” Tây du ký dữ lắm?

- Đâu có!

- Vậy mà em tưởng bác suốt ngày chỉ nghiền ngẫm Tây du ký không đấy.

- Sao ông lại nói thế?

- Tại em thấy bác hội trưởng “biến hóa” dữ quá nên mới nói vui vậy mà.

- Ông muốn nói có nhiều khoản thu đầu năm học khiến phụ huynh “hoa mắt”?

- Không phải sao? Ngành giáo dục đã chỉ thị các trường công khai, minh bạch tất cả các khoản thu chi tới từng phụ huynh. Ngoài các khoản thu theo quy định, không được đặt ra các khoản thu khác. Vậy mà…

- Ngoài các khoản theo quy định, phụ huynh còn phải vắt giò lên cổ lo nhiều khoản thu “khó hiểu” khác. Nào tiền mua bản quyền kỹ năng sống, tiền mua tivi, tiền xây dựng nhà ăn, nhà xe, bảo vệ…?

- Bác hội trưởng biết rồi mà còn làm bộ hỏi. Chính hội phụ huynh của bác “biến hóa” nhiều khoản thu ấy chớ ai. 

- Khổ tâm quá!

- Nói vậy không đúng sao?

- Không, rất đúng. Nhưng ông thông cảm. Sở, phòng giáo dục chỉ đạo ngoài các khoản thu theo quy định, các trường tuyệt đối không được đặt ra các khoản thu khác. Nhưng trên thực tế không ít trường đã “lách” quy định bằng cách chuyển những khoản thu khó hiểu ấy sang cho hội phụ huynh đứng ra thu trên tinh thần… “tự nguyện”. Xin thông cảm cho nỗi khổ tâm của anh em trong hội chúng tôi.

- Vậy ai thông cảm thương các bậc phụ huynh hả bác?

- Nếu ông nói vậy thì tui chỉ còn cách từ chức hội trưởng thôi.

- ?!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.