IQ của Hai Lúa

Thứ Tư, 19/08/2020, 22:08 [GMT+7]
In bài này
.

Con cọp ngồi thu mình ở bìa rừng, định bụng chờ Hai Lúa nghỉ giải lao thì phóng ra bắt con trâu ăn thịt. Ai dè Hai Lúa cứ cắm cúi cày miết. Bực mình, cọp tiến ra gay gắt hỏi trâu:

- Người bự con sao anh lại để cho người nhỏ bé bắt cày bừa cả ngày như vậy hả?

- Tuy nhỏ người nhưng ổng có IQ!

- IQ là cái giống gì?

- IQ là chỉ số thông minh. Muốn biết rõ hơn thì hỏi ổng!

Cọp tiến về phía Hai Lúa:

- Anh kia, cho ta xem IQ của anh có được không?

- Chú mày cũng có IQ, cần gì xem của tớ.

- Thật à?! Làm sao biết được?

- Tớ hỏi vài câu, chú mày trả lời là biết chú có IQ hay không.

- Vậy hỏi lẹ đi.

- Chú mày có biết “câu Like”, “câu Views” không?

- Mấy thứ đó ta chưa nghe!

- Chú có hiểu “hổ lạc bình dương bị khuyển khi (hổ lạc đồng bằng chó nó khinh) là gì không?

- Chịu!

- Chú mày có biết xứ nào có sợi dây kinh nghiệm dài nhất, rút hoài không hết không?

- Hỏi khó quá. Biết chết liền!

- Vậy có thể nói chỉ số IQ của chú mày quá thấp!

- Thấp cũng được. Ta chỉ muốn xem IQ, anh có thể lấy cho ta xem không?

- Tớ không mang theo đây. Tớ có thể về nhà lấy IQ cho chú mày xem. Nhưng với điều kiện…

Cọp nghe nói, phóng vào rừng một mạch rồi nói vọng ra:

- Ông định cột ta vô gốc cây rồi lấy rơm chất chung quanh, châm lửa đốt chứ gì, ta đọc trong chuyện cổ tích cả chục lần rồi Hai Lúa ơi?!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.