Không phải chuyện của trời!

Thứ Tư, 10/06/2020, 21:36 [GMT+7]
In bài này
.

Vừa bước lên điện Linh Tiêu chuẩn bị lâm triều, Ngọc Hoàng chợt nghe văng vẳng từ hạ giới mấy tiếng “ở trên trời”. Lấy làm lạ, Ngọc Hoàng sai Nam Tào, Bắc Đẩu đi ra ngoài tìm hiểu, một lát 2 vị quan nhà trời trở vào bẩm báo:

- Tâu, nhiều trường đại học ở dưới trần công bố tăng học phí chóng mặt, nhiều bậc phụ huynh chịu hổng xiết nên than “học phí ở trên trời”.

- Tăng bao nhiêu mà cao?

Nam Tào tâu:

- Tâu, tăng gấp 4-5 lần. 

- Lý do sao mà tăng?

- Dạ, các trường giải thích tăng là… “cơ chế tự chủ”. 

Bắc Đẩu xen vào:

- Dạ, có một vị nguyên hiệu trưởng một trường cao đẳng nói giải thích đó không chấp nhận được, tự chủ chỉ là cái cớ. 

Vừa lúc ấy từ hạ giới lại vẳng lên mấy tiếng “ở trên trời”.  Nam Tào lật đật chạy ra ngoài, một lát trở vào tâu:

- Lần này thì các đại biểu Quốc hội kêu “giá thịt heo vẫn ở trên trời”. Dạ, các vị ấy đang họp Quốc hội, bức xúc vì giá thịt heo đang tiếp tục “nhảy múa” nên… 

Lấy làm ái ngại cho phụ huynh và người tiêu dùng ở hạ giới, Thái Thượng lão quân bước ra tâu:

- Sau dịch COVID-19, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Mong bệ hạ…

Ngọc Hoàng ngắt lời, đáp:

- Người dân than “ở trên trời” là ví von về độ cao của giá, không phải trách trời định giá quá cao. Mặt khác, giá cả không phải là chuyện của trời mà là của hạ giới, cơ quan chức năng sẽ giải quyết ổn thỏa đâu vào đó. Các khanh hãy “tập trung vào chuyên môn”, cùng ta lo việc của trời!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.