Chưa bỏ được mới rầu!

Thứ Ba, 23/06/2020, 20:33 [GMT+7]
In bài này
.

- Tháng rồi ông lãng phí lắm nha. Lo mà tiết kiệm lại đi. 

- Tui xài phí gì mà bà la té tát?

- Điện. Tháng vừa rồi nhà mình vượt mấy trăm ngàn đồng so với tháng trước. 

- Nhiều người “bàng hoàng” vì hóa đơn tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba chứ đâu chỉ có nhà mình bà ơi. 

- Nhưng thực tế ông xài điện cũng mạnh tay. 

- Ừ, tháng rồi nóng quá, tui… mở quạt hơi nhiều. 

- Còn thiếu. Nửa khuya lọ mọ bật đèn đọc sách hơi bị nhiều, bật bếp điện nấu nước pha trà hơi bị nhiều. 

- Thôi thôi, tháng này tui không mở quạt, bật bếp điện là xong. 

- Có cằn nhằn vậy ông mới biết… sợ mà tiết kiệm điện lại. 

- Vấn đề là ý thức thôi bà ơi. Bà có ngon thì la mấy ông kia dùm đi!

- Mấy ông kia để các cơ quan chức năng lo. 

- Bà biết tui nói ai không mà nói hớt?

- Ông đang nói tới việc lãng phí điện chiếu sáng công cộng chớ ai…

- Điện chiếu sáng ở xứ ta quả có thất thoát nhưng so với một số “anh” chẳng nhằm nhò gì. 

- “Anh” nào ngốn điện dữ thế?

- Các nhà máy thép đang sử dụng công nghệ lạc hậu mới “ngốn” một lượng điện khổng lồ. Trong 12 đại dự án thua lỗ của ngành công thương đều có mặt các dự án lớn thuộc các ngành nghề nói trên. Bắt mấy “anh” ấy tiết kiệm điện mới là chẩn đúng bệnh đó bà. 

- Ủa, nghe nói cuối năm 2020 này phải loại bỏ hết các nhà máy công nghệ lạc hậu mà?!

- Chưa bỏ được mới rầu!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.