"Théc méc" thời… Corona

Thứ Năm, 06/02/2020, 20:25 [GMT+7]
In bài này
.

- Dịch viêm phổi cấp do virus Corona đang diễn biến phức tạp mà cảnh sát giao thông (CSGT) vẫn cứ thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, căng quá!

- Dịch viêm phổi cấp hay “dịch” say xỉn lái xe cũng đều phải phòng chống cả.

- Cho nên tui mới thấy lo. Nói dại, nếu lỡ bị CSGT mời vào bắt ngậm cái ống thổi rồi bị lây nhiễm virus Corona, chắc... xỉu!

- Bậy bạ! Cơ quan chức năng đã nói bảo đảm mỗi người một ống ngậm, sau khi dùng xong, ống thổi sẽ được bỏ đi để thay thế bằng ống thổi mới, làm sao lây nhiễm virus.

- Biết rằng ống thổi hơi mỗi người dùng xong là bỏ nhưng ai dám tin virus không còn trong máy.

- Nếu chưa yên tâm, CSGT sẽ cho ông thổi hơi gián tiếp vào bong bóng rồi mang khí thở chuyển vào máy kiểm tra nồng độ cồn. CSGT Sóc Trăng đang thực hiện thí điểm đấy.

- Ờ, sáng kiến này hay nghen!

- Chuyện gì cũng “théc méc” được hết. Sao khi nhậu mấy ông xoay tua chỉ có một cái ly mà không thấy ai thắc mắc?

- Bàn nhậu chỉ có vài “chiến hữu” dù sao cũng có thể kiểm soát được “bệnh sử” của nhau, còn đo đại trà như thế tui hãi lắm. Nàng của tui mà biết tui bị ngậm cái ống thổi chắc chắn sẽ…

- He he, nghe ông nói tui chợt nhớ đến một bài hát... Tăng tăng tăng... Hôn môi xa.

- Còn tui thì nhớ tới 4 câu thơ…

- Thơ thế nào?

- Ăn nhậu thoải mái/Chớ tự lái xe/Đặt Grab mà về/An toàn trên hết!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.