Điều đáng lo!

Thứ Hai, 23/12/2019, 20:22 [GMT+7]
In bài này
.

- Haiz, một năm mà ăn cắp tới 161 lần, đúng là… siêu trộm cắp. 

- Chuyện gì mà thảng thốt vậy ông?

- Chuyện cô gái Việt 21 tuổi vừa bị cảnh sát Nhật bắt giữ vì đã chôm 8.300 món mỹ phẩm trị giá hơn 250.000 USD tại các hiệu thuốc ở Tokyo và một số tỉnh lân cận trong năm qua đó ông. Mắc cỡ quá!

- Có gì mới đâu mà ông anh bức xúc quá vậy. 

- Ra xứ người trộm cắp làm nhục quốc thể, sao không sốc được ông?

- Bình tĩnh! Đây chẳng phải là vụ đầu tiên người Việt ăn cắp ở Nhật bị phát hiện. Cách đây 4 năm, cảnh sát Nhật đã bắt giữ 6 người Việt cả nam lẫn nữ hơn 100 lần ăn cắp quần áo Uniqlo. Mà đám người kia có nghèo khổ gì đâu. Qua kiểm tra, người ta thấy trong tài khoản của một phụ nữ trong nhóm có đến gần 2 tỷ đồng. 

- Nhiều người rất sốc trước thông tin số người Việt bị bắt vì tội “chôm” hàng trong các siêu thị Nhật chiếm tới 40% những vụ người nước ngoài ăn cắp tại nước này. Chuyện nghiêm trọng thế mà ông bảo…

- Tui nói “có gì đâu mà bức xúc” với hàm ý là chuyện… cũ mèm. Chứ tình trạng một số người Việt ra nước ngoài trộm cắp đáng báo động quá đi chứ. 

- Nói như ông thì có điều còn đáng lo hơn?

- Phải! Điều đáng lo là đến nay chưa thấy ai, tổ chức đoàn thể nào đứng ra tìm giải pháp để chấm dứt tệ nạn đáng xấu hổ này.  

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
;
.