Có dẹp được đâu

Thứ Hai, 09/12/2019, 07:50 [GMT+7]
In bài này
.

- Dạo này nhiều vụ liên quan tới các trang mạng xảy ra khiến người ta lo lắng. Vụ 3 cha con ở Tuyên Quang tự tử vào trung tuần tháng 11 vừa rồi có nguyên nhân từ bức ảnh vợ chụp cùng một người đàn ông khác đăng trên facebook.

- Những chuyện như ông nói thì nhiều. Nhiều nữ sinh tự tử vì bị làm nhục trên mạng xã hội. Còn việc lợi dụng các trang mạng để bôi nhọ, xúc phạm người khác xảy ra như cơm bữa.

- Nhiều “hót gơ” còn tận dụng các website trò chơi trực tuyến hoặc trang mạng xã hội để tiếp thị mại dâm nữa kìa.

- Việc dùng trang mạng để kinh doanh mua bán hàng cấm cũng diễn ra công khai. Sừng tê giác, dao, súng…, ông vô mạng “sợt” một cái, các nhà cung cấp hàng “nhảy” ra chào mời cả tá.

- Đáng lo nhất là trên facebook, những lời lẽ tục tĩu, vô văn hóa ngày càng dày đặc, gây ảnh hưởng xấu tới giới trẻ.

- Bởi vậy mới có ý kiến đề xuất quản lý chặt nội dung các trang mạng về buôn bán, diễn đàn. Ai cũng đồng tình nhưng bụng lại sợ không quản nổi.

- Chưa làm mà đã lo xử lý không nổi là sao?

- Bà con nói nhiều cái ngoài đời thực, thấy rõ mười mươi mà còn không quản được, nói chi chợ ảo, hàng ảo trên mạng.

- Cho minh chứng coi?!

- Thì ở chợ Kim Biên đó, đao kiếm, thuốc nổ, các loại hóa chất, hương liệu độc hại được bày bán công khai mà cơ quan chức năng có dẹp được đâu.

HẢI LĂNG

 
;
.