Chờ lâu quá!

Thứ Ba, 03/12/2019, 19:30 [GMT+7]
In bài này
.

- Nghe nói ông tính cho cô con gái út theo ngành y? Tính vậy hay đó. Tuổi già nay ốm mai đau, những lúc ấy có con gái chăm sóc thuốc men. 

- Trước đây tính vậy nhưng giờ bỏ ý định rồi. 

 - Ủa, sao vậy?

- Vì đó là một nghề nguy hiểm. 

- Ngành y trị bệnh cứu người, nguy hiểm cái gì?

- Ông không biết hôm kia tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định,  nhóm giang hồ “hổ báo” xông vào tiếp tục truy sát đối thủ đang cấp cứu tại đây khiến nhiều bác sĩ, y sĩ chạy trối chết à?

- Có biết. 

- Dạo gần đây bệnh viện bất an quá. Nhiều vụ người nhà bệnh nhân manh động đuổi đánh y, bác sĩ đã xảy ra. Ngành y không thích hợp với đứa yếu bóng vía như con út nhà tui. 

- Ông chớ có bi quan. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường bảo đảm an ninh cho các bệnh viện. 

- Mong điều đó sớm trở thành hiện thực. Chứ nghe nói hoài mà chờ lâu quá!

- Học ngành y là học y đức, rèn chữ nhẫn, tận tụy, nhiệt tình chăm sóc cho người bệnh; đồng cảm, chia sẻ lo lắng của người nhà bệnh nhân. Nắm được “bí quyết” này thì người thấy thuốc không lo bị “ném đá”, hành hung,  thậm chí còn cảm hóa được bệnh nhân khó tính. Hề hề, nếu như chưa yên tâm thì có thể học thêm môn “Lăng Ba vi bộ” của anh chàng Đoàn Dự trong Thiên Long bát bộ của Kim Dung. 

- Là môn gì vậy?

- Là môn… chạy loanh quanh để tránh đòn, không hề đánh lại đối phương. Chiêu này rất hòa bình, vô cùng vi diệu. 

- ?!

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
;
.