Giúp bớt nhọc nhằn

Thứ Tư, 27/11/2019, 19:01 [GMT+7]
In bài này
.

- Chưa Tết mà nhiều anh chị em công nhân ngồi “tám” chuyện… máy ATM. 

- Họ “tám” làm sao?

- Họ cầu mong Tết này các trụ ATM vận hành suôn sẻ!

- Lụi đụi mà Tết tới bây giờ. Và họ lo vậy cũng không thừa. 

- Phải! Nhớ mấy cái Tết trước, vào lúc “dầu sôi lửa bỏng” mà nhiều trụ ATM ở Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh giở chứng. Cái không chịu nhả tiền, cái thì sạch bách tiền…

- Có cái còn “nuốt” luôn thẻ của người ta nữa. Báo hại các chủ thẻ xếp thành hàng rồng rắn mà vẫn không rút được đồng nào. Nhiều công nhân cầm cái thẻ trên tay mà nước mắt lưng tròng. Không thể về quê đoàn tụ với gia đình chỉ vì cái thẻ ATM, chuyện thật khó tin!

- Thì đúng rồi. Máy không nhả tiền thì làm sao về quê, làm sao mua quà Tết cho người thân. Đó là chưa nói tới việc nhiều nhà xe chạy tuyến miền Trung và miền Bắc dịp Tết tăng giá vô tội vạ, bất chấp quy định của Nhà nước. Khi rút được tiền, chắc chắn anh chị em công nhân lại mắc thêm cái “eo” này nữa. 

- Vậy Tết năm nay, tụi mình chúc cho anh chị em công nhân sớm rút được tiền, về quê đoàn tụ với gia đình! Mà để được như vậy, các trụ ATM phải được các nhà băng cải thiện, bấm một cái là nhả ra tiền. 

- Chúc vậy không ép phê. Theo tui nên chúc khác đi…

- Khác làm sao?

- Chúc các doanh nghiệp - nơi các công nhân làm việc, sớm cải tiến cách trả lương, thưởng Tết giúp họ bớt nhọc nhằn. 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.