Đừng tiếp tay cho tin đồn!

Thứ Năm, 31/10/2019, 21:20 [GMT+7]
In bài này
.

- Chào bạn hiền. Ở trỏng ra khi nào vậy, mọi việc ổn cả chứ?

- Hỏi cái gì nghe khó hiểu vậy, tui về quê chơi mấy hôm chứ có vào nơi nào đâu mà “ra” cha nội?

- Ủa, ông không bị gì cả hả? Vậy sao tui nghe thiên hạ đồn…

- Đồn tui làm sao?

- Ông “tòm tem” với bà hàng xóm rồi bà vợ ông biết được. Bả với thằng con ông đón đường bà hàng xóm đánh ghen...

- Ai mà ác miệng ác mồm vậy trời?

- Nóng ruột vì người tình bị đánh dã man, ông nhào vô binh, tặng bà vợ mấy cú đấm. Thế là ông bị bắt về tội đánh vợ…

- Họ đồn bậy đấy. Đời nào tui lại đi lăng nhăng rồi về ngược đãi vợ con. Chỗ bạn bè, ai có nói ông thanh minh dùm cho một tiếng.

- Ông không có thì thôi, việc gì quýnh quáng lên…

- Người ta đồn, sợ chứ.

- Biết vậy sao hôm giờ ông tiếp tay gây ra đủ thứ tin đồn. 

- Không có chuyện đó à nha!

- Có. Tui để ý ông nghe được tin gì, chưa biết trúng sai đã vội mang đi “tám”nơi khác với lời mở đầu “tui nghe người ta đồn”… 

- Ờ thì tui nghe người ta… đồn vậy mà.

- Mấy tin đồn “vi khuẩn ăn thịt người”, buôn bán nội tạng người”, ông cũng góp phần với lời mào đầu “tui nghe”…

- Tui không cố ý ông à.

- Biết là vô tình nhưng làm vậy là tiếp tay cho tin đồn có đất sống!

- Vậy tui xin rút kinh nghiệm. Ông yên chí, sợi dây kinh nghiệm của tui không dài lắm đâu.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.