Dừng lại đúng lúc

Thứ Tư, 09/10/2019, 20:13 [GMT+7]
In bài này
.

- Này các chiến hữu! Từ hôm nay, “em” xin ra khỏi hội bia bọt của tụi mình. Những lời chân thành này coi như… đơn xin.

- Hừm, ông bị gấu mẹ ở nhà gây áp lực hay sao mà đề xuất như thế?! Đời nhờ có lai rai bia bọt mà chúng ta mới tạm quên đi nỗi lo cơm áo gạo tiền, giao phó mọi việc cho vợ hiền. Giải tán hội bia bọt, anh em ta đâu có cơ hội để… chém gió?

- Đọc “Báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam” chưa mà đòi thường xuyên ăn nhậu? Rất nhiều thông tin không vui: Nào thể lực kém, hút thuốc lắm, bia rượu nhiều…

- Đó là thống kê về thanh niên chứ tụi mình sắp sửa bước qua tuổi… trung niên…

- Thôi đừng lẹo lưỡi nữa! Tui tự kiểm và nhận thấy tệ nạn ăn nhậu say sưa thường dẫn đến nhiều hệ luỵ, trong đó đáng sợ nhất là tai nạn giao thông. Bộ Công an vừa công bố 10 năm qua, bình quân mỗi năm có gần 10.000 người chết vì TNGT, phần lớn người bị tai nạn đang trong độ tuổi lao động.

- Hê hê, sao ông anh không nói luôn ăn nhậu quá khiến sức khỏe giảm sút, rồi bệnh gan nhiễm mỡ, gout, tiểu đường…?

- Rồi cũng đến lúc đó nếu không dừng lại đúng lúc. Mà lúc vô bệnh viện thì kêu ai. Có phải là vợ con không. Nói tóm lại, “em” xin từ giã hội bia bọt, ăn nhậu. Việc này coi như món quà thiết thực tặng bà xã. Nói cho các chiến hữu biết: Tháng này có ngày Phụ nữ Việt Nam…

- Biết rồi. Nhưng ông nghe tui đi. Chỉ nộp lương thôi, quỹ đen giữ lại…

- Không! Vợ là thủ quỹ thủ kho/Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà. Nộp tất!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.