Chưa đi vào hồi kết ?

Thứ Ba, 08/10/2019, 19:12 [GMT+7]
In bài này
.

- Cái miệng ông đúng là ăn mắm ăn muối!

- Ơ, tui làm gì mà ông mắng mỏ dữ thế?

- Ai biểu ông nói… xui.

- Tui nói cái gì xui?

- Hổm rồi, khi “tám” chuyện xài bằng giả, ai nói nạn xài bằng giả là chuyện dài chưa đi vào hồi kết?

- Tui!

- Cũng tại ông nói vậy mà có huông đó. Dư luận cả nước đang xôn xao chuyện một nữ trưởng phòng thuộc Tỉnh ủy Đắk Lắk xài bằng giả để thăng tiến. Nữ trưởng phòng xinh đẹp này chỉ mới học xong cấp II, làm nhân viên tiệm tóc nhưng nhờ sử dụng bằng cấp III của chị gái mình mà học một lèo từ trung cấp đến thạc sĩ, đường “quan lộ” lên nhanh như diều gặp gió.

- Cái đó là do công tác cán bộ lỏng lẻo chứ đâu phải do tui.

- Đùa với ông thôi chứ ai chẳng biết đó là do qui trình đề bạt, bổ nhiệm, cất nhắc, tổ chức giám sát có vấn đề. 

- Vậy phải làm gì để tình trạng xài bằng giả không tái diễn? 

- Cái đó thì phải hỏi cơ quan chức năng. Mà tui thấy câu hỏi này đã được đặt ra từ lâu, các cơ quan có thẩm quyền cũng đã  đề ra nhiều giải pháp để ngăn chặn, phát hiện, không hiểu sao nạn xài bằng giả vẫn cứ xảy ra, như vụ nữ trưởng phòng xinh đẹp xài bằng giả bình an vô sự tới… 20 năm.

- Đúng là khó hiểu. À, tui thấy có một chỗ chưa biết, chưa “lên”. Hay là ta giới thiệu tới nơi ấy coi có ép-phê không?!

- Chỗ nào thế?

- Táo quân đêm giao thừa.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.