Bỏ ngay trò mèo!

Thứ Tư, 30/10/2019, 18:47 [GMT+7]
In bài này
.

- Alô! Anh là Lê Văn X phải không? Tui là điều tra viên của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Anh đang bị điều tra vì có liên quan đến đường dây tội phạm, rửa tiền. 

- Ớ! Cán bộ lầm rồi, “em” là phó thường dân, làm gì có tiền mà rửa. 

- Cấm cãi! Điều tra cho thấy anh có liên quan với đường dây tội phạm. Ngày mai lệnh khởi tố, bắt giam sẽ được gởi tới anh!

- Cán bộ cứ phủ đầu như thế thì “em” cũng chịu thôi. Xin cho biết “em” phải làm gì?

- Thành khẩn kê khai số tiền đang gửi ở ngân hàng để chứng minh trong sạch. Kế đó, chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của viện kiểm sát để phục vụ công tác điều tra. Qua xem xét, nếu thấy anh không liên quan đến đường dây tội phạm, rửa tiền, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và công an sẽ chuyển trả lại anh số tiền trên. 

- Sao chuyển nhiều dữ vậy cán bộ?

- Phải chuyển 1 tỷ đồng. Vì hoạt động của đường dây rửa tiền mà anh có liên quan mang tính chất xuyên quốc gia, quy mô lên tới hàng ngàn tỷ đồng. 

-  “Em” chỉ có thể chuyển 1 tỷ đồng… tiền âm phủ, chứ tiền tươi thóc thật “em” đây không có cán bộ ơi!

- Này, anh giỡn mặt với cán bộ điều tra đó à?

- Hừm, mấy cha giỡn mặt với chính quyền thì có. Bỏ ngay cái trò mèo ấy đi cha nội!

- Hả, anh vừa… nói gì?

- Tớ nói mấy cậu bỏ ngay cái trò giả mạo công an, viện kiểm sát, tòa án lừa đảo qua điện thoại ấy đi. Lo làm ăn lương thiện đi, cứ bổn cũ soạn lại hoài, tớ kêu công ăn bắt bây giờ. 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.