Hy vọng sẽ giật mình…

Thứ Sáu, 16/08/2019, 08:00 [GMT+7]
In bài này
.

- Thời công nghiệp 4.0 có khác, người ta sản xuất ra đủ thứ hàng “độc” để phục vụ nhu cầu báo hiếu dịp lễ Vu Lan. 

- Hàng gì độc, lạ? 

- Những thứ mà nhiều năm trước chưa từng xuất hiện: Máy bay trực thăng và… ô-sin. 

- Đúng là không đụng hàng. Không biết có ai mua trực thăng và ô-sin để gửi cho các đấng sinh thành?!

- Có cung ắt có cầu, lo gì. Nhưng ông ơi, không phải cứ mâm cao, cỗ đầy mới là hiếu thảo với cha mẹ. 

- Tất nhiên. Lễ cao chưa hẳn đã tâm dày. Báo hiếu không cần đợi khi trưởng thành, giàu sang mà phụng dưỡng cha mẹ mỗi ngày với những gì có thể. Hiếu thảo thể hiện bằng tấm lòng chứ không phải bằng những thước đo vật chất hoành tráng. 

- Vậy mà có không ít người nghĩ rằng đốt thật nhiều thứ tiện nghi như nhà lầu, siêu xe, điện thoại sang là cách để báo hiếu và họ lấy làm tự hào vì điều đó.  

- Cho nên dân gian mới có câu “Sống thì chẳng cho ăn nào/Chết thì cúng giỗ mâm cao cỗ đầy”. 

- Xã hội hiện vẫn còn nhức nhối với những vụ con cái ngược đãi, bạo hành cha mẹ. Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc con trai ngáo đá thiêu sống mẹ già. 

- Ngẫm kỹ thấy lễ Vu Lan và nghi thức bông hồng cài áo rất hay.

- Hay quá đi chứ. Rằm tháng 7, nhìn cảnh người người bông hồng cài áo, lũ lượt đi chùa, cầu bình an cho cha mẹ, hy vọng những kẻ ăn ở với đấng sinh thành không ra gì sẽ giật mình tỉnh ngộ, tu dưỡng nhân cách, tâm hồn, yêu thương cha mẹ nhiều hơn. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.