Không trong sáng nổi!

Thứ Sáu, 24/05/2019, 07:24 [GMT+7]
In bài này
.

- Trên mạng, người ta đang quảng bá dịch vụ ngủ ôm trong sáng, đọc thấy ngồ ngộ. 

- Dịch vụ đó có lâu rồi và cũng đã bị dẹp sớm chứ không phải mới xuất hiện đâu, coi lại thời gian trên quảng cáo đi ông. 

- Tui coi kỹ rồi, mới toanh!

- Vậy là họ lén lút “phục hồi” dịch vụ lại đó! Nhưng ngộ ở chỗ nào? 

- Ở chỗ chủ dịch vụ và khách ký hợp đồng “ngủ ôm không sex”. Khách có quyền ôm người đẹp trong vòng tay, thủ thỉ chuyện trò, chia sẻ buồn vui trong khi chờ giấc ngủ…

- Sao nữa?

- Các chân dài cũng sẽ ngủ trong sáng, kiên quyết từ chối nếu khách vi phạm hợp đồng. Khách tuyệt đối không được đưa ra lời đề nghị khiếm nhã. 

- Ông ngây thơ quá! Người ta nói vậy mà cũng tin. 

- Vậy sự thật thế nào?

- Là biến tướng của mại dâm chứ thế nào nữa. Đó là một trong muôn vàn thủ thuật “qua mắt” cơ quan chức năng của những kẻ kinh doanh sextour. Nói thẳng ra đó là ngủ ôm đen tối, chẳng có trong sáng gì ở đây cả. 

- Hú vía, may là tui chưa “trải nghiệm” chứ không thì coi như dính dịch vụ sextour trá hình. Mà này, bộ ông… ông có khám phá rồi hay sao biết… hay vậy?

- Hỏi thừa quá, trên đời này làm gì có đấng mày râu nào chịu bỏ ra cả triệu đồng chỉ để ôm một cô gái và ngủ “chay”. 

- Chắc chắn là không, trừ mấy ông… “xăng pha nhớt”. 

- Vậy thì làm gì có chuyện ngủ ôm trong sáng. 

- Ờ há. Trong sáng… chết liền!

HẢI LĂNG

;
.