Đẩy lùi vô cảm

Thứ Ba, 15/01/2019, 18:35 [GMT+7]
In bài này
.

- Những ngày cuối năm, đọc những mẫu tin về lòng tốt, nghe lòng ấm áp quá ông ơi?!

- Phải ông đang nói tới vụ hai chị em bán hàng rong ở Quảng Trị nhặt được hơn 40 triệu đồng đã ngay lập tức giao cho công an để trả lại người mất?

- Trước đó là nỗ lực cứu người của nhiều người dân trong vụ xe container tông 21 xe máy dừng đèn đỏ hôm 2-1 tại ngã tư Bình Nhựt, Bến Lức, Long An khiến 4 người chết, hàng chục người bị thương nữa chứ.

- Cơ quan chức năng tỉnh Long An vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng những cá nhân xuất sắc trong vụ cứu người ấy đấy. 

- Họ được tuyên dương là xứng đáng. Khi vụ tai nạn vừa xảy ra, họ không thờ ơ đứng nhìn mà nhanh chóng đưa người gặp nạn đi cấp cứu để giành lấy sự sống cho những nạn nhân.

- Vậy mới biết, cuộc đời này không phải một màu đen với những chuyện gian dối, lọc lừa, hơn thua, tranh đoạt như nhiều người bi quan mà màu đỏ-màu của hoa hồng, vẫn là màu chủ đạo.

- Tuyên dương người tốt là cách để cuộc đời này có thêm nhiều hoa hồng, bớt đi những người thờ ơ vô cảm…

- Ý ông là…?

- Trong vụ xe container tông 21 xe máy dừng đèn đỏ ở Long An hổm rồi, có không ít người đứng ngoài chỉ trỏ, bình luận khiếm nhã, thậm chí có người còn xông vào hiện trường chỉ để... quay phim chụp ảnh rồi check-in trên facebook đó ông ơi….

- Vậy thì phải lên tiếng, để những kẻ thờ ơ, vô cảm xấu hổ mà điều chỉnh lại mình.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.