Chung tay lo Tết

Thứ Hai, 28/01/2019, 19:29 [GMT+7]
In bài này
.

- Mấy ngày cuối năm ông đi đâu, sao không ở nhà phụ với vợ con lo Tết?

- Tui đi theo Chương trình Xuân tình nguyện 2019.

- Đó là chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết mà chiến dịch đó đã diễn ra cách đây đã 9 ngày. Tui nhớ hôm đó ông cũng có tham gia.

- Có nghĩa là tui xạo chứ gì? Nhưng mà Chương trình Xuân tình nguyện 2019 có nhiều hoạt động chứ không chỉ có ngày Chủ nhật đỏ “hiến giọt máu đào - chia sẻ yêu thương” nghe cha.

- Hoá ra tui hiểu lầm, xin lỗi bạn hiền. Ai đó nghĩ ra chương trình hiến máu tình nguyện, giúp các bệnh viện có thêm nhiều đơn vị máu cứu người trong dịp Tết phải nói quá nhân văn!

- Khỏi phải nói. Vui xuân không quên chuyện cứu người chính là ở chỗ này đây. Chứ không lẽ mấy ngày Tết, ông đang đưa bầu đoàn thê tử đi chơi lại “alô” kêu ông vào bệnh viện hiến máu.

- Chưa kể còn vụ kiêng kỵ đến bệnh viện ngày đầu năm, sợ cả năm gặp xui nữa! Thế mấy hôm rồi ông đi đâu?

- Đi theo mấy tổ chức thiện nguyện lo Tết cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa, nhà thì mươi ký gạo, nhà thì cân thịt, bộ áo mới. Mỗi người một tay để cả cộng đồng có một cái Tết đầm ấm!

- Nhưng cũng có người đang lo Tết kiểu khác. Lo chạy chọt để kiếm ghế, vinh thân phì da…

- Cái kiểu lo Tết ông vừa nói không đáng để bàn.

- Đúng vậy. Nó khác xa kiểu chung tay lo Tết mà tui với ông đang “tám”. Ý nghĩa của nó rất sâu xa…

- Biết cho đi thì sẽ nhận lại được rất nhiều.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.