Xài chùa!

Thứ Tư, 19/12/2018, 15:36 [GMT+7]
In bài này
.

- Thưa sếp, đi đâu người ta cũng bàn tán chuyện công ty sếp vô tư ẵm phim “Gạo nấu thành cơm”… về phát sóng để thu tiền khán giả.

- Nhiều ông ngoại khác cũng đang “xài chùa” phim ấy trên các kênh YouTube,  Facebook chứ đâu chỉ có công ty tui…

- Nhưng họ bảo công ty ông xài chùa nhiều nhất, gây thiệt hại nặng nề cho họ, vì vậy họ kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường nhiều tỷ đồng.

- Bồi thường thì… còn lâu. Tui chỉ có thể nói là rất áy náy trong chuyện này và xin rút kinh nghiệm nồng nàn sâu sắc thôi!

- Nhưng thưa sếp, còn chuyện bản quyền. Với người làm nghệ thuật, điều quan trọng nhất là tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ.

- Ối dào, chuyện “mượn đỡ” bản quyền vốn đang là chuyện thường ngày ở xứ ta. Mở mắt ra mà coi, từ lĩnh vực âm nhạc, hội họa, văn học, xuất bản cho đến điện ảnh, truyền hình, ngành nào mà chẳng tùm lum chuyện. Không chỉ “xài chùa” của trong nước, có ca sĩ còn “mượn” nhạc của nước ngoài nữa kìa.

- Bị thưa ra tòa mệt mỏi lắm, thưa sếp!

- Tui không có nao núng đâu. Tui thừa hiểu nhiều nạn nhân có tâm lý ngại đi kiện, “được vạ thì má đã sưng”.

- Tôn trọng bản quyền là thể hiện lối ứng xử văn minh, không chủ quan được đâu sếp ơi…

- Không cần chú nhắc nhở, tui có 1.001 cách đối phó! Nếu báo chí, dư luận có truy, tui sẽ cứ “rất buồn, rất hối hận, ăn năn, xin rút kinh nghiệm sâu sắc”, chờ vụ việc chìm xuồng và… huề cả làng.

- Nói và làm như sếp thảo nào nạn vi phạm bản quyền ngày cứ gia tăng.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.