.

Văn hóa đi máy bay

Cập nhật: 17:09, 06/12/2018 (GMT+7)

- Ông anh là người mệnh hỏa, tánh nóng như Trương Phi đúng không?

- Đó là điểm yếu của tui. Sao, có gì không?

- Có, người có tính khí nóng nảy tốt nhất không nên đi máy bay!

- Đi máy bay thì có liên quan gì tới tính tình, cha nội?

- Có chớ. Người tính nóng mà khi nghe thông báo máy bay bị dời chuyến, hủy chuyến, thế nào chẳng nhảy dựng lên. 

- Ờ… ờ… máy bay bị đì-lây, phải nằm ngồi vật vạ hàng giờ ở sân bay kể cũng bực. 

- Hoặc như ông anh từ Tân Sơn Nhất bay đi Vinh, nhưng do thời tiết xấu, máy bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài khiến công việc bị trễ nãi, với tánh nóng nhất định ông sẽ có những lời nói hoặc hành vi khiếm nhã với tiếp viên. 

- Ủa, ví dụ của ông sao giống… chuyện 2 hành khách gây rối trên chuyến bay VJ212 từ Sài Gòn đi Vinh hôm rồi vậy?

- Thì chính 2 ông khách có lời lẽ thô tục và cố xông vào định đấm vào mặt tiếp viên đấy chứ ai. Minh chứng sinh động mà!

- Nếu vậy thì tui sẽ thành khẩn xin lỗi phi hành đoàn về ứng xử thiếu văn hóa của mình. 

- Có xin lỗi cũng không thoát tội. Bởi Nghị định 162/2018 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng quy định, hành vi hành hung thành viên tổ bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 10-15 triệu đồng. Ngoài ra có thể bị cấm bay!

- Chà, phạt nặng dữ vậy hả!?

- Chứ sao. Vậy mà nhiều hành khách vẫn cứ thô lỗ, không có chút văn hóa nào khi đi máy bay đó kìa. 

SÁU BẾN ĐÌNH 

.
.
.