Tin ở hoa hồng

Thứ Tư, 05/12/2018, 16:05 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông Sáu ơi, có thể chuyển dùm lời cảm ơn của tui đến 2 người phụ nữ, một chị tên Bùi Thị Nhỡ, làm nghề nhặt ve chai ở Đồng Tháp, còn chị kia tên Thạch Thị Tha làm nghề nội trợ ở Đồng Nai?

- Xin lỗi, vì sao ông muốn cảm ơn 2 chị phụ nữ đó, họ có bà con gì với ông không?

- Không, chẳng bà con họ hàng gì cả. Tui muốn gửi lời cảm ơn vì 2 chị đã đem đến cho tui niềm tin yêu về cuộc sống. 

- Ông có thể nói rõ hơn không?

- 2 chị đó là lao động nghèo, cuộc sống khó khăn nhưng không tham của rơi. Đi trên đường, chị Tha nhặt được bọc tiền hơn 100 triệu đồng còn chị Nhỡ nhặt được 84 triệu đồng cùng nhiều tài sản, cả hai chị đã không do dự mang thẳng tới công an nhờ trả lại người mất. 

- Đó là điều đáng quý, không phải ai cũng sẵn sàng làm. 

- Đáng quý hơn là khi chị Tha thường đi làm từ thiện, chị hay vào một ngôi chùa trên địa bàn làm công quả, tình nguyện chăm sóc 1 bé trai bệnh tim bẩm sinh, bị bỏ rơi gần 5 năm nay. Khi được hỏi, 2 chị có một phát biểu rất giống nhau “Từ xưa giờ tôi nghĩ cái gì không phải của mình thì không lấy”. 

- Chuyện 2 phụ nữ nghèo không tham của rơi, trả lại tiền cho người bị mất cho thấy trên đời còn rất nhiều người tốt. 

- Ý tui là vậy đó. Chúng ta phải đi tìm hoa hồng để gầy dựng niềm tin, không nên nhìn một vài “người xấu việc xấu” để rồi lại nói là cuộc đời toàn một màu đen!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.