Những ngôi nhà ấm tình đồng đội

Thứ Năm, 06/12/2018, 17:03 [GMT+7]
In bài này
.

Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng chiến tranh gian khổ, những đồng chí, đồng đội năm xưa tiếp tục sát cánh, hỗ trợ nhau ổn định cuộc sống thông qua việc hỗ trợ xây, sửa nhà ở. Mỗi căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” được hoàn thành không chỉ làm ấm lòng các cựu chiến binh (CCB) có hoàn cảnh khó khăn, mà còn góp phần tô thắm tình đồng chí, đồng đội giữa đời thường.

Đại diện Hội Cựu Chiến binh tỉnh, nhà tài trợ và chính quyền địa phương trao quyết định bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình ông Dương Văn Út (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).
Đại diện Hội Cựu Chiến binh tỉnh, nhà tài trợ và chính quyền địa phương trao quyết định bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình ông Dương Văn Út (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).

Về với cuộc sống đời thường sau khi tham gia kháng chiến chống Mỹ, CCB Thạch Văn Khánh (quê Hà Nam, SN 1943, hiện ngụ tại 100/34/12 đường Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu) gặp nhiều khó khăn. Cả gia đình ông ở trong căn nhà rộng 43m2, tường gạch, mái tôn ẩm thấp và đã xuống cấp. Chia sẻ hoàn cảnh gia đình ông Khánh, tháng 9-2018, Hội CCB tỉnh vận động Hội CCB Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) cùng các đồng chí, đồng đội xây dựng căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 100 triệu đồng tặng gia đình ông. Trong ngôi nhà mới khang trang, ông Khánh xúc động nói: “Đây là ngôi nhà mơ ước của gia đình tôi từ nhiều năm qua. Tôi cảm ơn các đồng đội, nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ”.

Cựu chiến binh Thạch Văn Khánh (phường 8, TP.Vũng Tàu) cùng vợ ôn lại những năm tháng kháng chiến hào hùng trong ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” khang trang do các đồng chí, đồng đội xây tặng.
Cựu chiến binh Thạch Văn Khánh (phường 8, TP.Vũng Tàu) cùng vợ ôn lại những năm tháng kháng chiến hào hùng trong ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” khang trang do các đồng chí, đồng đội xây tặng.

Tương tự ông Khánh, CCB Dương Văn Út (người dân tộc Châu Ro, SN 1963, ở tổ 55, thôn Tân Bình, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) cũng được trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” vào cuối tháng 11 vừa qua. Sau khi làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, ông Út trở về địa phương vào năm 1987. Ông Út mưu sinh bằng nghề coi rẫy thuê với thu nhập chỉ từ 1 - 3 triệu đồng/tháng, còn vợ ông làm vườn ở nhà với thu nhập chỉ hơn 10 triệu đồng/năm. Trong khi đó, vợ chồng ông có tới 8 người con nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Cả gia đình ông Út sống trong căn nhà tạm chắp vá chật chội. Nhằm giúp gia đình ông Út có chỗ ở ổn định, khang trang, Hội CCB tỉnh đã vận động nhà hảo tâm, đồng đội xây tặng gia đình ông căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 70 triệu đồng. 

Theo Hội CCB tỉnh, trong những năm qua, Hội thường xuyên rà soát những gia đình hội viên khó khăn về nhà ở để lên phương án hỗ trợ, giúp đỡ. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, Hội đã phối hợp cùng các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương tiến hành xây dựng, sửa chữa hơn 20 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” (trị giá hơn 1,1 tỷ đồng). Hội CCB cấp huyện phối hợp cùng Chi nhánh NHCSXH giải quyết cho hơn 7.400 hộ gia đình CCB vay vốn sản xuất, kinh doanh, với tổng số tiền hơn 172 tỷ đồng... 

Ông Mã Thành Sơn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Trong kháng chiến, những CCB, người tham gia phục vụ kháng chiến đã kiên cường vượt khó, cống hiến sức trẻ, tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nay trở về cuộc sống đời thường, mặc dù được Đảng, Nhà nước quan tâm giúp đỡ nhưng vẫn còn một số CCB khó khăn trong cuộc sống, nhất là về nhà ở. Chia sẻ với những gia đình hội viên khó khăn, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã nỗ lực vận động kinh phí để xây tặng nhiều căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Qua đó, giúp các gia đình hội viên vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống. 

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

 
;
.