.

Cái cần tháo bỏ

Cập nhật: 17:13, 13/12/2018 (GMT+7)

- Ông có đồng ý với tui ở AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã tiến những bước dài, chơi hiệu quả, đá tưng bừng, thắng giòn giã nhiều trận không?

- Công nhận!

- Được vậy là gì ông biết không? Nói luôn nè: Nhờ dời những quả cầu bằng bê tông được nối với nhau bằng những sợi xích ở trước mặt sân Mỹ Đình đấy!

- Mấy viên đá hình tròn đó chỉ là để trang trí cho sân thêm đẹp, liên quan gì tới chuyện đá hay, đá lên chân cha nội?!

- Ý, đừng nói vậy nghe. Mấy ông thầy phong thủy nói chính bị những viên đá đó trấn yểm mà đội tuyển của mình không thể thắng nổi một trận nào ở những trận đấu trực tiếp trong khuôn khổ AFF Cup. Từ ngày những viên đá bùa chú ấy được dời đi, đội tuyển Việt Nam mới đá xuất thần, từ đầu giải đến nay luôn thắng lớn.

- Thiệt tào lao nếu nói đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã nhiều trận là vì mấy viên đá “trấn yểm” được dời đi.

- Lại ăn nói bạt mạng nữa rồi.

- Nói đúng chớ bạt mạng gì. Một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, bản lĩnh, thi đấu rực lửa, tự tin, đấu pháp đúng của huấn luyện viên mới là yếu tố quyết định đến chiến thắng. Gắn chiến thắng vào việc dời mấy viên đá là hạ thấp những nỗ lực của cả đội tuyển Việt Nam đó nghe.

- Vậy ông không nhớ câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành à?

- Không. Theo tui, cái cần phải tháo dỡ không phải là mấy quả cầu, mà là…

- Là… là gì?

- Cái mê tín dị đoan còn lấn cấn trong đầu mỗi người.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.