.

Ăn đất là "đai"!

Cập nhật: 14:46, 12/12/2018 (GMT+7)

- Nghe chuyện hàng loạt khu đất vàng của Nhà nước - không, phải nói là đất kim cương mới đúng, tại một số nơi bị thâu tóm với giá rẻ mà xót quá chừng. 

- Ừ, họ lợi dụng việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, “hô biến” đất công thành đất ông quá dễ dàng!

- Đúng là một chữ ký làm thay đổi cục diện đất vàng. Nhờ nó mà người ta sẵn sàng bỏ qua bước thẩm định năng lực tài chính và đấu giá quyền sử dụng đất. Sau đó là hàng loạt chiêu “hô biến” tinh vi…

- Những khu đất vàng to đùng, sang tay đổi chủ rõ mồn một vậy mà gần đây cơ quan chức năng mới phát hiện, nghĩ cũng kỳ!

- Có gì đâu mà kỳ. Chính mấy ông đó ký thì phát hiện ai.  

- Phải tìm giải pháp thu hồi sao chứ để vậy hoài đất vàng của Nhà nước dần dà lọt vô tay mấy ổng hết. 

- Ông không thấy mấy ông sếp ký cho phép đất công thành đất ông bị cơ quan pháp luật khởi tố, bắt tạm giam đó sao? Mấy ông về hưu, tưởng là đã hạ cánh an toàn cũng đâu có thoát.

- Thấy chớ. Nhưng ý tui là phải có cơ chế, chính sách gì để ngăn không cho họ có điều kiện “hô biến” tùy tiện. 

- Đã muốn làm bậy thì cơ chế gì họ cũng “lách” được hết. Chỉ có cách xử quyết liệt để răn đe và làm gương, bỏ mấy tay ký tá bậy bạ đó vào “lò” mới xong. 

- Lò nào đốt cho đủ?

- Sao lại không. Lò lớn lò bé gì đều có hết. 

- Nghe nói cũng bớt lo!

- Yên tâm, pháp luật không để họ yên đâu. Hô biến đất vàng thì chỉ có “đai” thôi!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.