Hành khách rất lo!

Thứ Ba, 27/11/2018, 18:37 [GMT+7]
In bài này
.

- Tưởng đi lại bằng máy bay là thượng đế, hổng dè ngày càng có nhiều nỗi lo!

- Lo máy bay bị hủy chuyến, dời chuyến, phải nằm ngồi vật vạ hàng giờ ở sân bay chớ gì?

- Đúng quá. Chờ đợi quá lâu khiến hành khách mệt mỏi bơ phờ. Tui đã chứng kiến ở sân bay TSN, một chị hành khách chờ lâu mệt quá ngất xỉu luôn. Mà như vậy cũng chưa hết lo!

- Còn gì nữa, bộ đang bay thì... ngừng chờ khách như xe dù hả?

- Đừng có nói đùa trên nỗi bực dọc của người khác! Tui nói còn lo là cái đoạn sau khi bị hủy chuyến, đi lấy lại tiền vé cũng rất phiền phức. Đi tới đi lui rất mệt!

- Chà, tưởng đi mây về gió là nhàn hạ, sung sướng chớ ai ngờ cũng... khổ như đi xe đò xuyên Việt ngày Tết!

- Gần đây còn lo thêm khoản an ninh ở sân bay chưa bảo đảm.

- Là… sao ?

- Ông không nhớ hồi tháng 3, một thanh niên bị bệnh tâm thần trèo tường vào sân bay Vinh, lọt qua chốt kiểm soát an ninh, lên máy bay rồi… đi tới đi lui một chặp trước khi bị mời xuống à? Mới đây là chuyện 3 tên côn đồ tát, đạp ngã nữ nhân viên hàng không ở cảng Thọ Xuân (Thanh Hoá) vì bị từ chối chụp hình chung.

- Tui biết chuyện đó. Hừm, 3 gã trai tráng lại đuổi đánh 2 phụ nữ chân yếu tay mềm thật chẳng ra làm sao. Cũng trách an ninh sân bay phản ứng quá chậm chạp và thiếu chuyên nghiệp.

- Cho nên, theo thiển ý của tui…

- Ý ông làm sao?

- Máy bay bị hủy chuyến, dời chuyến bực thiệt nhưng cũng còn chịu được, chớ an ninh sân bay có nhiều lỗ hổng quá, hành khách rất lo!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.