Chưa uống đã say

Chủ Nhật, 18/11/2018, 17:43 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng sớm, liếc qua các số báo xuất bản trong tuần, Ngọc Hoàng đặc biệt chú ý đến tin các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Ngài hỏi Nam Tào, Bắc Đẩu trên thị trường Việt Nam có bao nhiêu loại rượu bia, các khanh đã “1, 2, 3 dzô!” loại nào chưa? Hai vị thần nhà trời tranh nhau trả lời:

- Về bia nội có thể kể bia Sài Gòn, bia Hà Nội, bia Huế, bia Sagota; Bia ngoại có Heineken, Larue, Tiger, Sapporo, Budweiser, Beck’s, San Miguel, Bear, Beer, Desperados… Mấy hãng bia “o bế” khách hàng rất dữ, có hãng tung chiêu bật nắp bia trúng xe hơi. Dân nhậu tha hồ bật nắp và… “xỉn”!

- Về rượu cũng phong phú không kém, nào rượu Hòa Long, Gò Đen, Phú Lễ, rượu làng Vân, Kim Sơn, Mẫu Sơn, Bàu Đá, Kim Long… Ngoài ra còn có hơn 100 loại rượu ngâm khác…

Ngọc Hoàng ngắt lời: 

- Còn chuyện uống bia?

Nam Tào, Bắc Đẩu lại nhanh nhẩu trả lời:

- Thưa, ở Việt Nam rượu bia có bán ở khắp nơi, mua dễ hơn rau. 

- Năm 2017, người Việt chi gần 4 tỷ USD chỉ để… say, lượng rượu bia tiêu thụ tương đương 8,3 lít cồn/người/năm, đứng đầu Đông Nam Á, đứng thứ 3 châu Á.  

- Chi phí giải quyết hậu quả của tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia chiếm tới 1% GDP (khoảng 50.000 tỷ đồng theo GDP năm 2017). Bia rượu làm mất 1,3% GDP (tương đương 65.000 tỷ đồng mỗi năm).

Nghe tới đó, Ngọc Hoàng vội vã khoát tay:

- Thôi, thôi đừng liệt kê nữa! Chưa uống, chỉ mới nghe thôi mà ta đã… say rồi. Các khanh mau lên “phây búc” của thiên đình viết một status…

- Câu gì ạ?

- Ủng hộ dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.