Học khổ quá!

Chủ Nhật, 16/09/2018, 18:11 [GMT+7]
In bài này
.

- Đố ông nhé, trong xã hội ai khổ sở, đáng thương nhất?

- Đố mông lung vậy ai trả lời cho nổi. Nhưng thôi tui cũng ráng vậy: Những người nghèo lang thang, cơ nhở là khổ sở, đáng thương nhất!

- Vì sao?

- Vì họ không cửa không nhà, đêm xuống gió lạnh từng cơn phải nằm ngoài công viên, hè phố.  

- Trật lất!

- Những người sống gần những bãi rác “khủng”. Vì họ không những phải chịu mùi hôi thối mà sức khỏe cũng bị ảnh hưởng, thậm chí còn có nguy cơ mắc bệnh ung thư. 

- Cũng trật luôn. Để tui thu hẹp phạm vi lại cho ông dễ trả lời: Chuyện này có liên quan đến trẻ em…

- Ồ, vậy chính là những em có cha mẹ ly dị, cha đi thêm bước nữa, các em bị cha và mẹ kế đày đọa, bạo hành.

- Hoàn cảnh các em đó khổ sở, đáng thương thật, nhưng cũng chưa phải là nhất. 

- Vậy thì ai?

- Chính là các em học sinh!

- Ờ, học sinh ngày nay khổ thật! Học ngày học đêm, học ở trường, học thêm ở nhà thầy cô giáo, tự học ở nhà, không còn chút thời gian trống để giải trí, vui chơi.  Nhưng, bảo rằng các em khổ sở, đáng thương thì có quá không?

- Chẳng quá đâu. Không tin cứ nghe lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội trong buổi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Bà nói “Tôi thấy thương học sinh hiện nay học quá khổ sở. Thực nghiệm gì mấy chục năm vẫn còn thực nghiệm, hết cái này đến cái kia thực nghiệm!”

- Ừ nhỉ, lãnh đạo cấp cao còn phải “sợ” chuyện học thì quả các em học sinh khổ sở và đáng thương thật!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.