Phải cho bà con biết…

Thứ Tư, 15/08/2018, 19:28 [GMT+7]
In bài này
.

- Nhanh chân lên ông!

- Đi đâu mà nhanh?

- Đi mua bánh Trung thu ngoại siêu rẻ. Nhiều đại lý bánh kẹo, cửa hàng tạp hóa đang quảng bá bánh Trung thu mini ngoại, nặng 40 gờ-ram, vỏ mềm mịn, mỏng xốp, nhân bánh có vị ngọt thanh, nhiều hương vị khác nhau như đậu đỏ, cam,  xoài, dưa lưới; giá bán hơn 2.000 đồng/cái, nếu mua với số lượng lớn thì giá càng rẻ hơn nữa. 

- Ông nói chưa đủ: Ngoài giá cả siêu rẻ, bánh có thời hạn sử dụng 6 tháng, chất lượng tuyệt hảo. Ai chậm chân sẽ không mua được.

- Ơ… té ra ông cũng rành loại bánh được quảng cáo ngon - bổ - rẻ ăn đứt bánh Trung thu Việt dữ hén?

- Họ quảng cáo ì xèo hổm giờ, ai mà không biết. Nhưng, nói dzậy mà không phải dzậy đâu nghen!

- Tất nhiên. Nếu không, chủ một DN sản xuất bánh kẹo có tiếng ở TP. Hồ Chí Minh đâu có lên tiếng khuyến cáo người tiêu dùng xứ ta…

- Ổng nói sao?

- Ổng nói tui suy nghĩ đến bạc tóc mà vẫn không hiểu bằng cách nào mà người ta cho ra lò một cái bánh Trung thu với giá rẻ như vậy. Ông quả quyết nếu 1 cái bánh tầm 40 gờ-ram làm bằng những nguyên liệu rẻ nhất thì cũng không thể dưới 20.000 đồng. 

- Vậy thì không phải nhắc nhau nhanh chân đi mua, mà là mau mau báo tới  người tiêu dùng, khuyên bà con nên chọn mua bánh của các hãng có uy tín… 

- Đúng vậy. Nhiều người tiêu dùng ở vùng sâu, vùng xa không nắm được thông tin, dễ “xiêu lòng” trước loại bánh giá siêu rẻ kia lắm. Cần phải nói cho bà con biết…

- Giá cả như vậy, hạn sử dụng như vậy đủ để biết chất lượng của bánh ra sao rồi, đúng không?

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.