Năm học hạnh phúc!

Thứ Sáu, 17/08/2018, 17:57 [GMT+7]
In bài này
.

- Vậy là lại đến năm học mới. Sau 3 tháng nghỉ hè, sáng qua hàng hàng lớp lớp HS đã lũ lượt trở lại trường…

- Một phần tư dân số cắp sách đến trường. Người ta nói nước mình là một nước đi học quả không sai!

- Một phần tư dân số là sao, phải nói là một nửa dân số mới đúng. Vì mỗi một HS còn kèm theo cha mẹ hoặc ông bà cùng tốc hành… chạy học. 

- Ờ thì một nửa dân số. Năm học mới, hy vọng mới, cả xã hội cùng nêu quyết tâm “Nói không với tiêu cực trong giáo dục”. 

- Hy vọng năm nay sẽ thanh toán dứt dạt bệnh thành tích, không còn cảnh nhiều HS sáng học lớp 5 chiều ngồi lớp 1, hoặc đã học tớp lớp 5 mà không viết nỗi tên mình. 

- Hy vọng chuyện gian lận thi cử, “đỗ thành trượt, trượt bỗng nhiên đỗ” sẽ không tái diễn, cả xã hội cùng đề cao việc học, việc thi…

- Mọi năm, lãnh đạo Bộ GD-ĐT vẫn yêu cầu các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục cam kết và nghiêm túc không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học. Các bậc phụ huynh hy vọng năm học này sẽ không phải “xanh mặt” với hàng loạt khoản mang tên “tự nguyện” ngoài luồng mà không ai muốn… tự nguyện. 

- Sau cùng, mong cả động đồng - mọi người là một camera, theo dõi sát hoạt động của các nhóm lớp nhà trẻ tự phát, không có giấy phép, phát hiện và báo cho cơ quan chức năng biết, xử lý kịp thời những sai phạm chấm dứt nạn bạo hành trẻ em mầm non. 

- Chỉ cần được như vậy thì đã có thể gọi là “năm học hạnh phúc” rồi!  

SÁU BẾN ĐÌNH
;
.