.

Trò chuyện cùng robot Sophia

Cập nhật: 19:46, 16/07/2018 (GMT+7)

- Chào cô Sophia! Lần đầu đến Việt Nam, cô “diện” áo dài trắng đính hoa trông khá điệu đà…

- Cảm ơn bạn có lời khen. Tôi rất thích tà áo dài Việt Nam.

- Cơ duyên nào đưa cô - robot công dân đầu tiên trên thế giới đến xứ tôi?

- Tôi đến Việt Nam để tham gia trao đổi những vấn đề về cuộc Cách mạng 4.0 tại Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 do cơ quan chức năng nước bạn chủ trì. 

- Bước đầu cô có nhận xét gì về Cách mạng 4.0 ở xứ tôi?

- Không ít cơ quan, đơn vị, cá nhân miệng nói Cách mạng 4.0 nhưng tay làm… 0.4.

- Cô không chủ quan đó chứ?

- Hôm qua đọc báo, tôi thấy các thủ tục kiểm tra chuyên ngành gây rất nhiều phiền hà cho DN. 

- Cô có… bằng chứng gì không?

- Đấy, có DN dán nhãn hiệu suất năng lượng cho 4 chiếc tủ lạnh mất đến 149 triệu đồng. Cách mạng 4.0 làm gì có những rào cản trì trệ đó.  

- Tuy là robot nhưng cô biết biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt. Đó là vì…?

- Vì tôi muốn sống và làm việc với con người nên tôi cần thể hiện cảm xúc để hiểu và xây dựng niềm tin với con người. 

- Với tư cách là một robot biết cảm xúc, cô có lời khuyên nào dành cho một bộ phận CBCC ở xứ tôi…

- Không dám khuyên, chỉ xin có một ý kiến nhỏ như vầy: Khi tiếp xúc, giải quyết hồ sơ của dân, đừng hất hàm hỏi “có việc gì?” cùng với khuôn mặt vô hồn hơn cả robot; Hãy tươi cười, thân thiện với người dân! 

- Cảm ơn cô Sophia vì cuộc trò chuyện thú vị này. 

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.