.

"Bệnh" sẽ hết liền

Cập nhật: 07:02, 13/07/2018 (GMT+7)

- Tui khoái phong cách làm việc của ông Bí thư Huyện ủy Ia Grai, tỉnh Gia Lai quá!

- Ổng làm gì mà ông khoái?

- Vị lãnh đạo huyện này ăn mặc bình dân, “vi hành” đến thăm Bộ phận “một cửa” của UBND xã Ia Pếch, thấy một cán bộ địa chính đang… ngủ trong tư thế gác chân lên bàn, ngả ra lưng ghế.

- Chuyện “quan ngủ ngày” trong giờ làm việc đâu có hiếm. Chẳng qua chưa bị bắt tại trận mà thôi. Hà hà, phen này ông quan xã này chết chắc?!

- “Chết” cái gì. Khi tỉnh giấc, ông bí thư còn bị vị cán bộ xã quát “có việc gì?” nữa đấy.

- Câu quát này nghe… quen quen?!

- Phải, rất quen. Đó là câu mà một số các công chức quan liêu, hách dịch, cửa quyền  thường đem ra xài đầu tiên cùng với cái hất hàm khi dân khi “đến cửa công”.

- Cán bộ tiếp dân thường được xem là “công bộc”, là “đầy tớ của nhân dân” mà ứng xử như thế thì ảnh hưởng tới hình ảnh của người cán bộ công chức quá.

- Tiếc là vẫn còn CBCC xứ mình có thái độ hách dịch cửa quyền đó khi tiếp dân.

- Vậy… làm sao để trị “bệnh” này?

- Luật Cán bộ, công chức đã có, mỗi CBCC cứ theo đó mà phụng sự người dân!

- Nói vậy ai nói chẳng được. Theo thiển ý của tui thì…

- Làm sao?

- Các vị lãnh đạo của mình thường xuyên “vi hành”xuống cơ sở, chấn chỉnh thái độ phong cách làm việc của CBCC. Anh nào hách dịch, cửa quyền “vô phương cứu chữa” thì cho về vườn, bảo đảm “bệnh” đó sẽ hết liền!

HẢI LĂNG

.
.
.