.

Không nghe lời xúi dại!

Cập nhật: 17:46, 18/05/2018 (GMT+7)

- Dạ thưa sếp, bằng cặp mắt “phong thủy”, em nhìn thấy một khu đất vàng, à không, một khu đất… kim cương!

- Rồi sao?

- Dạ, theo em sếp cứ giao, cho thuê đất theo kiểu bán chỉ định thay vì đấu thầu, đấu giá công khai. Cờ trong tay mà sếp không phất là uổng phí lắm ạ. 

- Hừm, cậu có biết làm vậy là gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách không?

- Dạ…, nhưng nếu đấu thầu, đấu giá công khai thì sếp chẳng có chút hương hoa nào, còn nếu như bán chỉ định thì các doanh nghiệp sẽ nhớ đến sếp. 

- Các doanh nghiệp không kinh nghiệm, không năng lực tài chính cũng cứ giao dự án hay sao?

- Dạ, em thấy chuyện này cũng bình thường, nhiều nơi vẫn linh hoạt áp dụng đó thôi. 

- Này cậu, nghe đây!

- Dạ, em xin nghe lời vàng ý ngọc của sếp!

- Lợi thì ai cũng ham, nhưng nói thật, tớ không dám trục lợi từ khu đất “vàng” mà cậu vừa đề xuất. Nói tóm lại là tớ không nghe lời xúi dại của cậu. 

- Ơ, sao vậy sếp?

- Sao trăng gì. Cậu không thấy mấy bác có liên quan tới mấy khu đất vàng lần lượt bị “điểm danh”, hỏi thăm trách nhiệm à. Một số bác đang ngắc ngứ, trả lời không trôi về việc giao, cho thuê đất theo kiểu bán chỉ định, gây thất thoát tiền tỷ cho ngân sách… Điều đó cho thấy về hưu cũng chưa hẳn đã hạ cánh an toàn. 

- Nhưng sếp…

- Thôi cậu lui ra đi, đừng uốn ba tấc lưỡi nữa. Tớ mà nghe lời xúi dại của cậu, đường về quê làm ruộng sẽ rộng thênh thang. 

- Sếp ơi?!

- Hừm, lửa củi đang cháy phừng phừng, cậu không thấy sao mà kêu réo liên hồi hoài vậy?

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.