Thứ sáu, 3/9/2010, 22:43 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
SỰ KIỆN
 
KINH TẾ
Nhộn nhịp hoa Tết

Thứ ba, 9/2/2010, 07:49 GMT+7

Trong “làng” hoa Tết năm nay phổ biến nhất vẫn là các loại hoa cúc. Trong ảnh: Chọn mua hoa cúc tại Khu tam giác Lê Lợi, TP. Vũng Tàu.

Đến thời điểm này, hoa về chưa nhiều nhưng các điểm bán hoa Tết đã nhộp nhịp người mua. Giá hoa không mắc lắm, nhưng phần lớn các loại đều cao hơn so với năm ngoái.

MAI, ĐÀO HIẾM HÀNG

Vẫn như mọi năm, từ 20 tháng Chạp, TP. Vũng Tàu đã hình thành những điểm bán hoa, cây kiểng Tết tập trung ở các tuyến đường: Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bình Giã và khu Tam giác Lê Lợi. Các loại hoa truyền thống như: mai, lan, cúc và quất, được đưa về sớm nhất. Tại các vựa cây cảnh trên đường Nguyễn Thái Học, nhiều chậu mai loại to, đẹp được trưng bày ra tận vỉa hè, nhưng chưa có nhiều người mua, đa số chỉ đến khảo giá. Mai ở đây được chủ vựa nhập về từ miền Tây và một số tự chiết ghép, chăm sóc tại chỗ. Một chủ vựa cho biết, năm nay mai hiếm và đắt hơn năm ngoái, cây nhỏ nhất cũng có giá 1,5 triệu đồng. Cây to, đẹp, nhiều bông 7-8 triệu đồng/chậu, cũng có những “cội mai” giá 12-15 triệu đồng. Thế nhưng, theo nhận xét của một số khách sành chơi mai thì năm nay, mai không những đắt mà còn xấu hơn năm ngoái, nhìn kỹ sẽ thấy nhiều nụ mai bị hư, đến lúc nở hoa sẽ không tươi và đều. “Sự cố” này là hậu quả của cơn mưa trái mùa vào hai ngày 18 và 19-1 vừa qua. Trên đường Nguyễn Văn Trỗi cũng có một điểm bán mai chủ yếu được nhập về từ Bình Định, dáng cây không đẹp bằng mai miền Tây nên giá cũng “mềm” hơn, phổ biến ở mức 700.000 đồng - 1,5 triệu đồng/chậu. Tại khu tam giác Lê Lợi, bán nhiều chậu mai bonsai chưng trên bàn, chỉ cần 150.000 đồng – 300.000 đồng là có thể “tậu” được một chậu ưng ý.

Mấy ngày qua, tại các điểm bán hoa chỉ lác đác vài chục gốc đào và cũng ít người để ý đến. Bà chủ bán hoa trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho biết, năm nay, tiết trời ấm hơn nên hoa đào không thắm bằng những năm trước. Đã vậy, do vận chuyển xa, nụ hoa bị bầm dập và phai màu, mất đi vẻ tươi tắn, nên bán cũng không được giá. Mỗi cây chỉ độ 300.000-500.000 đồng, “Cũng may, tôi lấy ít chủ yếu cho đủ loại hàng, chứ nếu lấy nhiều đào năm nay cầm chắc lỗ.”

NGƯỜI MUA SĂN TÌM HOA LẠ

Đến thời điểm này, trong vườn hoa kiểng Tết năm nay chưa thấy xuất hiện các loại hoa lạ. Quanh quẩn cũng chỉ là các loại hoa quen thuộc như: cúc đại đóa, cúc mâm xôi, cúc tuyết, hồng, ly, mai vàng, mai chiếu thủy, thược dược, hướng dương, mào gà… Trong số này, lan có vẻ chiếm ưu thế cả về số lượng, giá cả và sắc màu. Tại vựa hoa lan trên đường Nguyễn Thái Học, anh Tùng, nhà ở đường Phạm Hồng Thái, phường 7 tỏ ra rất ưng ý khi chọn được chậu lan hồ điệp có 8 cành với hai màu tím và vàng cam khá sang trọng. Bà chủ phán chắc giá mỗi cành 150.000 đồng, cộng với tiền chậu, tính ra 1,4 triệu đồng. Anh Tùng vui vẻ bê chậu lan lên xe nói: “Mai đắt mà không đẹp, mình chưng lan vừa sang, vừa lâu, ra Giêng vẫn còn tươi”.

Những người thích chơi “hàng độc” thì săn tìm các loại hoa, kiểng ngoại nhập. Thế nhưng, năm nay hoa ngoại cũng không có gì mới ngoài các loại như: Kim phát tài, phước lộc thọ, địa lan Đài Loan, Hàn Quốc, giá khá cao, từ 300.000 đồng – 350.000 đồng/chậu. Chủ cửa hàng hoa Hương Huyền trên đường Nguyễn Văn Trỗi nhận xét, thật ra các loại hoa này không đẹp hơn hoa Đà Lạt, nhưng nhờ có những cái tên phù hợp với ý nghĩa của ngày Tết, nên dù giá đắt đỏ nhưng cũng được nhiều người mua. Các loại hoa Đà Lạt như: ly, cát tường, tường vi, đỗ quyên..., cũng được nhiều người yêu thích nhưng vì chúng mau tàn, nên các cửa hàng hoa không nhập về sớm, khoảng 27-28 Tết mới đưa về nhiều.

Tại Trung tâm thương mại Bà Rịa, từ chiều 22 tháng Chạp, chợ hoa đã bắt đầu nhộn nhịp. Đa số hoa, cây kiểng ở đây được nhập về từ các tỉnh miền Tây với khá nhiều chủng loại. Có những chậu hoa chỉ 30.000 đồng, nhưng cũng có chậu lên đến năm, bảy trăm ngàn đồng. Đặc biệt, có những cây kiểng nhỏ được uốn theo hình thù những con vật trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Nhiều người tỏ ra thích thú với những chậu sung kiểng tuy không to lắm, nhưng được tạo dáng rất đẹp, lại có trái đơm đặt xung quanh gốc. Thấy khách săm soi kỹ, các chủ vựa luôn miệng cam đoan “trái thật một trăm phần trăm”.

Bài, ảnh: Lam Phương

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Không giảm cước, vẫn có khuyến mại (08/02/2010)
Rất nhiều vi phạm (08/02/2010)
Thị trường hàng hóa tết: Mất dần bánh kẹo truyền thống (06/02/2010)
Động lực từ phong trào thi đua (06/02/2010)
Điện và nước trong dịp tết: Sẽ được đáp ứng đầy đủ (06/02/2010)
Thu hút sức trẻ tham gia phát triển kinh tế tập thể (05/02/2010)
Sản xuất muối sạch: Khó về vốn và đầu ra (05/02/2010)
Vẫn chưa hết vướng mắc (04/02/2010)
Phấn đấu không “rớt sóng” trong dịp tết (04/02/2010)
Rộn ràng hàng tết về nông thôn (03/02/2010)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC