|
 |
|
Các SV tình nguyện gói bánh chưng tặng các học viên Trung tâm Bảo trợ xã hội Tóc Tiên (huyện Tân Thành). |
Nhằm góp phần giúp các đối tượng chính sách, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, các gia đình khó khăn đón một cái Tết đầy đủ, ấm áp và ý nghĩa, Nhà Văn hóa Thanh niên (NVHTN) đã tổ chức hoạt động “Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu hướng tới công tác xã hội vui Xuân đón Tết”.
Theo bà Phan Thị Mai Hương, Giám đốc NVHTN tỉnh, hoạt động này sẽ gồm nhiều chương trình: Phối hợp các trường học trên địa bàn tỉnh, làm 3.000 tấm thiệp Xuân, lời chúc Tết, 15 bức thư pháp chia sẻ, động viên gửi đến các chiến sĩ trên nhà giàn DK1; vận động 300 suất quà tặng cho trẻ em cơ nhỡ, thanh thiếu niên nghèo, các gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) TP. Hồ Chí Minh và các trường đại học, cao đẳng của tỉnh tổ chức chiến dịch “Xuân tình nguyện 2010”.
Tại Trung tâm xã hội xã Tóc Tiên, vừa gói bánh chưng, Nguyễn Thị Lệ Phúc, sinh viên (SV) năm thứ 3 Khoa Báo chí truyền thông trường Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Đây là lần đầu em tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện. Trước ngày tham gia chiến dịch, tụi em đã được Hội SV của trường hướng dẫn cách gói bánh chưng sao cho đẹp, cách trang trí phòng, lớp học sao cho đậm không khí Tết. Tụi em còn tự làm ra những chiếc khuôn làm bánh chưng từ bìa giấy carton để chiếc bánh thêm vuông vắn. Tham gia chiến dịch là một môi trường tốt để tụi em rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm và khả năng sáng tạo của một thanh niên trẻ sau những giờ học căng thẳng”. Còn với Ngọc Giàu, SV năm thứ 2 trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh BR-VT thì: “Tham gia đội tình nguyện em được gặp gỡ, giao lưu. Em cảm thấy rất vui vì được góp sức giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt đón một cái tết ấm áp”. Ngoài những chiếc bánh chưng, các SV còn góp tiền, mua nguyên liệu và tự tay chế biến rau câu cho các học viên ở các trung tâm bảo trợ xã hội.
NVHTN còn tổ chức các nhóm SV dọn rác, quét vôi, sơn lại cửa, viết thiệp chúc Tết và dán hoa, treo dòng chữ “Chúc mừng năm mới” tại các phòng ở của trung tâm bảo trợ xã hội. Tuy không chuyên nghiệp, nhưng những việc làm của các bạn đã tạo được ấn tượng đẹp ở những nơi đi qua. Cô Nguyễn Thị Liên, nhân viên Trung tâm Bảo trợ cô nhi khuyết tật (TX. Bà Rịa) cho biết: “Trong những ngày gần tết, có rất nhiều việc để làm như dọn dẹp các phòng, làm cỏ quanh nhà… Các nhóm SV đã giúp chúng tôi rất nhiều trong công tác chỉnh trang đón Tết và trò chuyện rất thân tình với các em cô nhi ở Trung tâm giống như những người anh, người chị trong gia đình”.
Bên cạnh đó, ở mỗi nơi đi qua, các nhóm SV tình nguyện đều tổ chức những chương trình giao lưu văn nghệ, trò chơi, đốt lửa trại… theo kiểu “cây nhà, lá vườn” đậm chất SV, mang đến nhiều niềm vui, tiếng cười cho các cụ già neo đơn, thanh thiếu niên cơ nhỡ... Em Kiều Chinh (Trung tâm Bảo trợ cô nhi khuyết) tật vui vẻ: “Em được các anh chị tập múa - hát, tập biểu diễn thời trang, làm vòng đeo tay cho em. Em hứa với các anh chị sẽ học giỏi, chăm ngoan, nghe lời các cô bảo mẫu trong trường và mong các anh chị thường xuyên đến chơi với tụi em”.
Sau những ngày tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2010, các SV tình nguyện đã nhận ra nhiều điều quý báu cho mình. Câu nói của một cụ già đang sống tại Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn (huyện Long Điền) đã làm không ít bạn trẻ rơi nước mắt: “Ở đây toàn người già với nhau cả nên nghe tiếng mấy đứa trẻ là các cụ vui lắm. Mấy đứa đến chơi thì ở lại trò chuyện lâu lâu một chút cho các cụ đỡ nhớ nhà”.
Bà Phan Thị Mai Hương cho biết: “Chiến dịch Xuân tình nguyện tạo cho SV những hoạt động ngoại khóa bổ ích, giúp họ trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, hòa mình cộng đồng. Chiến dịch này sẽ được tổ chức thường xuyên hàng năm”.
Bài, ảnh: Phúc Lưu
|