Thứ sáu, 30/7/2010, 21:38 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
SỰ KIỆN
 
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Chia tay nghèo khó

Thứ sáu, 1/1/2010, 08:24 GMT+7

Ông Lâm Văn Cư (bìa trái) đón khách trong ngôi nhà đại đoàn kết do phường Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu) xây tặng hồi tháng 7-2009.

Chủ trương, chính sách và những bàn tay chung tay góp sức đẩy mạnh thực hiện đề án Giảm nghèo của tỉnh đã vươn đến tận các con hẻm nhỏ, biến nơi ở tạm bợ của nhiều gia đình nghèo thành ngôi nhà khang trang. Bữa cơm đã thêm thịt cá. Nhiều gia đình có con học hết bậc đại học. Và những người trong cuộc – các hộ trước đây xếp vào diện đói nghèo – đã lao động cật lực, cải thiện kinh tế gia đình, tự tin bước sang trang mới của cuộc sống.

CHĂM LO LÀM ĂN

Căn nhà của anh Bùi Văn Khang và chị Phan Thị Tý nằm sâu trong con hẻm nhỏ của khu phố 7, phường Long Toàn (TX.Bà Rịa). Nghe nói có khách tới thăm, chị Tý tất tả chạy về, trên tay cầm một cái rổ con có mấy con cá còn quẫy, mấy con cua đồng bò lổm nhổm.

Mở cửa mời khách vào nhà, chị phân bua: “Ôi, nhà em đi suốt ngoài đồng. Mấy đứa nhỏ thì đi học, không kịp dọn dẹp, mấy bác đừng chê”. Gạt tay lưới đan dở sang bên, chị rót trà, bật quạt máy, rồi nói giọng hãnh diện: “Cái quạt với tivi ni nhà em mới mua đó. Hết nửa con bò rồi. Tết năm ngoái thì sắm cái tủ chè ni. Chi tiêu trong nhà ngày Tết cũng nhờ tiền bán con bê. Năm ni mắc được điện thoại, mua nồi cơm điện, tủ lạnh cũng nhờ tiền bán bò. Cái chi trong nhà ni cũng từ đồng lợi nuôi bò mà ra”. Anh Nguyễn Minh Trang, Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Toàn trêu: “Anh chị mần ăn giỏi quá, ai theo kịp. Vừa vay vốn nuôi bò, vừa quẩy gánh ve chai. Lại còn đan lưới, cất vó thêm cua cá có ăn có bán. Làm ăn khá thì qua năm phụ với khu phố giúp vốn các hộ nghèo khác làm ăn nha”. Chị Tý thiệt thà kể: “Vốn xóa đói giảm nghèo (XĐGN), vốn phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, quà hỗ trợ gia đình nghèo ngày lễ, tết, học phí các cháu được miễn giảm, cái chi cũng ưu tiên. Nhờ rứa mới thoát nghèo. Chừ thì không có nhiều tiền mà cho mượn, chớ chia bò rẻ cho bà con nuôi để giúp nhau phát triển kinh tế là em làm liền, không tính thiệt hơn chi mô”.

Trở lại ngôi nhà đại đoàn kết tại 25/50/6C, Nguyễn Hữu Cảnh được phường Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu) trao tặng cho ông Lâm Văn Cư hồi tháng 7-2009, đã cảm nhận được không khí ấm cúng của bữa cơm chiều. Bày mâm cơm với cá kho, canh chua, rau xào, và một món chả trứng dành riêng cho đứa cháu ngoại, bà Trần Thị Nhẹ, vợ ông Cư, vui vẻ khoe: “Ổng vẫn chạy xe ôm, cũng đủ nuôi mấy mẹ con bà cháu. Con gái lớn cũng còn phụ bán quán, lương ổn định. Tháng này trở đi khách đông hơn, chủ cho thêm tiền, mua sắm quần áo cho con bé. Vậy là mừng rồi. Coi như năm nay nhà tui sống khỏe hơn mọi năm”. Bà Nhẹ vừa nói vừa lau dọn bếp, quay ra châm nước mời khách, rồi đứng dậy nhường chiếc ghế cho một người hàng xóm vào chơi, nét mặt hân hoan thấy rõ.

Cách nhà ông Cư, bà Nhẹ không xa, trong căn nhà đại đoàn kết phường Thắng Nhất tặng cho bà Nguyễn Thị Loan (48/11/8 Lưu Chí Hiếu), hai cô con gái của bà là Duyên và Nhung đang cặm cụi bên chiếc máy may với những chiếc túi xách nhiều màu sắc. Duyên kể, nhờ hàng gia công cuối năm nhiều nên kỳ này sẽ gom được ít tiền phụ mẹ trả số nợ mượn bà con xây nhà và mua sắm đồ gia dụng cho nhà mới. Duyên nói: “Mấy cô chú ở phường trích quỹ XĐGN xây nhà cho ở, còn cho vay vốn làm ăn. Tụi em nghĩ mình cũng phải tự bươn chãi để cải thiện kinh tế gia đình. Cuộc sống của mình tốt hơn thì mấy cô, mấy chú ở phường cũng yên tâm lo cho hộ nghèo khác”.

LO CHO CON ĂN HỌC

Đình Anh, SV năm I trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh, chăm sóc đàn dê của gia đình nuôi bằng vốn vay xóa đói giảm nghèo.

Ông Nguyễn Đình Minh, nhà ở 133/5, tổ 5, ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) nói: “Tui đang chuẩn bị bán mấy con dê lấy tiền cho thằng Anh đóng học phí học kỳ II. Cháu học mới nửa năm ở Sài Gòn về đã thấy ra dáng chàng sinh viên, tui sướng lắm, làm cực bao nhiêu cho con ăn học tui cũng ráng”. Cái cảnh “làm cực” theo kiểu ông nói - 4 giờ sáng dậy nấu cơm mang theo, đạp xe đạp 30 cây số, đi làm thuê đến tối mịt mới về của chục năm trước bây giờ chẳng còn. Giờ ông Minh chăm đàn bò 6 con bò mua bằng vốn vay theo chương trình XĐGN, rồi thì tưới tiêu, cà phê, điều vườn nhà chờ sang năm thu hoạch vụ đầu. Nguyễn Đình Anh, cậu sinh viên năm I trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh, ôm đống lá râm bụt vừa cắt ngoài hàng rào vườn nhà về, bẽn lẽn nói: “Nói vậy chớ ba mẹ em cực lắm, suốt ngày ở ngoài vườn, hết vô phân, tưới nước rồi thì cho gà, cho dê ăn. Em về chơi nhưng phụ được việc gì đỡ việc đó. Sau này em ra trường, đi làm, chắc ba mẹ mới đỡ vất vả. Em cũng chỉ mong gia đình em được như vậy thôi”.

Vợ chồng ông Võ Hoài Nam và bà Đặng Thị Dũng ở tổ 2, khu phố 5, phường Long Toàn (TX.Bà Rịa) cũng làm việc không ngơi tay từ 4 giờ sáng. Quán ăn của ông bà bán khá nhiều món: hủ tiếu, phở, bún, miến, cháo lòng. Mỗi ngày nấu đến vài ký gạo, 15 ký bún, bánh phở. Bà Dũng mới mở thêm quầy tạp hóa bán đủ thứ mì, bột ngọt, dầu ăn, xà bông, khăn mặt… Ông Nam nói: “Từ năm 2005 tới nay, năm nào nhà tui cũng được xét cho vay vốn XĐGN. Rồi Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ phường cũng cho mượn tiền làm ăn, lần 3 – 5 triệu, có lần cả chục triệu, không lấy một đồng lãi. Nhờ vậy mà gia đình tui mới thoát nghèo”. Bà Dũng kể: “Cháu lớn là Hoài Minh, SV năm cuối Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, khoa Điện công nghiệp. Cháu kế là Hoài Châu, vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, đang dạy ở trường THPT Trần Quang Khải (huyện Long Điền). Cháu Đức Tài, SV năm 4 khoa Hóa Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; Quang Phát, SV năm 3 Đại học Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh. Nhờ được vay vốn học tập dành cho sinh viên, được ở ký túc xá của tỉnh mà việc học của các cháu thuận lợi, tui biết ơn Nhà nước lắm”.

Bài, ảnh: Gia An

Ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh:

GIẢM NGHÈO LÀ MỤC TIÊU XUYÊN SUỐT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH

Từ năm 2006 đến cuối năm 2008, toàn tỉnh đã giảm được 35.238 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 19,88%. Trong đó, số hộ thoát nghèo theo chuẩn quốc gia là 13.556 hộ, chiếm tỷ lệ 7,66%. Số hộ nghèo còn lại là 11.599 hộ, chiếm tỷ lệ 5,77% so với tổng số hộ dân, trong đó số hộ nghèo còn lại theo chuẩn quốc gia chỉ 4.550 hộ, chiếm tỷ lệ 2,26% so với tổng số hộ dân. Đến nay, BR-VT đã hoàn thành trước 2 năm mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của đất nước trong cuộc chiến chống đói nghèo.

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Hướng tới nền hành chính “vì dân phục vụ” (01/01/2010)
Sớm có nhà ở cho người thu nhập thấp (01/01/2010)
Tình trạng học sinh bỏ học gia tăng: Một phần do phương pháp giảng dạy (31/12/2009)
Phiền nhiễu trước các vụ gây rối ở bệnh viện (31/12/2009)
Công đoàn cùng công nhân vượt khó (30/12/2009)
Những ngôi nhà mới ấm tình người (30/12/2009)
Vỗ về những đứa trẻ khát tình thương (29/12/2009)
Xây dựng xã hội học tập suốt đời (29/12/2009)
Không nản lòng trước khó khăn (29/12/2009)
Nghĩa tình từ các phong trào “hướng về biển, đảo” (28/12/2009)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC