Thứ sáu, 30/7/2010, 22:09 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
BẠN ĐỌC VIẾT
Tản mạn
Lời chúc đầu năm

Chủ nhật, 14/2/2010, 17:18 GMT+7

Nhắn tin chúc mừng năm mới là cách được nhiều người sử dụng.

Đầu xuân năm mới, hẳn rất nhiều người nhận được những tin nhắn chúc mừng qua điện thoại di động. Người thì viết những lời chúc ngắn gọn nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa: Chúc mừng năm mới, Vạn sự như ý! Năm mới chúc bác (chú, anh, chị, em…) và gia đình dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng! Có người kỳ công hơn thì thiết kế tin nhắn thành đôi câu đối hai cột: Lộc biếc mai vàng xuân hạnh phúc/Đời vui sức khỏe, tết an khang; hay tỉ mỉ hơn nữa là kiểu chúc đến từng giây, phút, ngày giờ, tuần, tháng năm: Chúc 1 năm mới an khang, chúc 12 tháng bình an, chúc 48 tuần giàu sang, chúc 365 ngày mạnh khỏe, chúc 8760 giờ hạnh phúc…Cũng có người ghép những lời chúc có vần điệu, câu sau nối tiếp câu trước, chứa đựng toàn thông điệp ý nghĩa: Kỷ Sửu đã qua/Canh Dần vừa tới/Mừng xuân năm mới/Cung chúc tân xuân/Tiền nhập vô ngần/Tiền ra ri rỉ/Vạn sự như ý/Triệu sự như mơ/Chớp được thiên cơ/Vồ được địa lộc…/… Chồng tài, vợ đảm, con ngoan/Cả nhà mạnh khỏe gặp toàn điều may/Vàng đeo đỏ cổ, trĩu tay/Tiền ta cũng lắm, tiền tây cũng nhiều!… Những lời chúc mà khi nhận được, ai cũng cảm thấy hài lòng, hỉ hả.

Từ những lời chúc sẵn có, nhiều người gia công sửa chữa, trang trí thêm những ngôi sao, hình trái tim lồng vào chữ rồi tiếp tục gửi đi cho người khác. Cứ thế, mỗi ngày có hàng triệu tin nhắn mang theo hàng triệu lời chúc tốt đẹp đến với mọi người. Người nào chịu khó sưu tầm, mỗi năm cũng được hàng trăm tin nhắn chúc Tết hay, độc đáo. Nhiều người còn dành hàng giờ để nhắn tin cho gần hết cả danh sách trong bộ nhớ chiếc điện thoại.

Có một điều khá thú vị là nhiều khi ta nhận được một tin nhắn chúc Tết từ một số điện thoại lạ hoắc. Hỏi ra mới biết, đó là một người bạn lâu ngày không gặp. Đôi khi, đó cũng là số của một người bạn mà lâu rồi ta không liên lạc. Nhận được tin nhắn đó, ta vui mừng vì bạn còn khỏe, còn nhớ đến ta. Đôi khi, ta cũng nhận được những tin nhắn chúc Tết từ những người mà ta không bao giờ nghĩ tới, như của một vị lãnh đạo, của thủ trưởng… khiến lòng ta dâng lên niềm xúc động vì được quan tâm.

Nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới, dù ta không nhắn lại thì cũng không ai trách móc, bởi đơn giản vì lúc đó ta nhận được quá nhiều tin cùng lúc, không trả lời kịp. Và mỗi khi nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới, bạn hãy vui lên, bởi dẫu sao vẫn còn nhiều người quan tâm đến mình!

Bài, ảnh: Nguyễn Đức

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Sắc xuân (13/02/2010)
Đón Tết, nhớ cẩn thận hơn với việc giữ két (11/02/2010)
40 công nhân lãn công vì tiền thưởng Tết thấp (09/02/2010)
Doanh nghiệp được chậm nộp thuế thêm 6 tháng (08/02/2010)
Đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu (05/02/2010)
Xác lập quyền sở hữu đối với vật do người khác đánh rơi (05/02/2010)
Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện (04/02/2010)
Bộ đội xuất ngũ được cấp “Thẻ học nghề” (04/02/2010)
Lý do ngưng hoạt động tuyến xe buýt số 11 (01/02/2010)
Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp thu những phản ánh về cách thu tiền điện (01/02/2010)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC