TRANG THƠ

Thứ Sáu, 03/05/2019, 09:19 [GMT+7]
In bài này
.
LƯU THỊ TUYẾT MINH
 
Đón Hạ
 
Nắng tơ choàng bung lụa
Giục say hương sắc nồng
 
Gió đương thì háo hức
Hớn hở ùa rộn sông
 
Lũ mưa choai lông bông
Chạy chen ào cuống quýt
 
Vội vàng cây rối rít
Áo giặt phơi tươi mầu
 
Réo rắt khúc tình đầu
Cầm ca ve giao hưởng
 
Ai khéo thêu áo phượng
Thắm chỉ màu môi yêu
 
Trời dậy sớm
Vui tươi
Bước lên lầu cao mới
 
Mát thơm đưa hương tới
Sen đơm mùa
Hạ sang
-------------------------
 
NGUYỄN AN BÌNH
 
Để nhớ một làn hương
 
Thèm nghe tiếng ve giữa mùa hạ đỏ
Rơi xuống tình cờ vạt áo người thương
Có một mùa thi thuở ấy xa trường
Em qua đó trơ hàng cây trút lá.
 
Thèm nghe tiếng mưa thơm mùi cỏ lạ
Bong bóng tay người tóc đã hư hao
Một phiến trời xưa tưới mát tình đầu
Cuốn hồn tôi qua bao mùa bão lũ.
 
Thèm nghe tiếng chim bên hiên trường cũ
Thơm áo học trò ngày mới yêu nhau
 Leo hết dốc tình mới biết chiêm bao
 Em đâu biết gốc bàng xưa đỏ lá.
                              
Thèm nghe tiếng sóng vỗ quanh ghềnh đá
Sóng đưa nhau về  ngày tháng bình yên
Nhớ mắt môi em áo lụa thật hiền
Vườn địa đàng một lần ai qua đó.
 
Thèm nghe tiếng gió báo mùa hoa nở
Vàng cả con đường lất phất mưa bay
Em thả tóc thơm xuống cuộc tình phai
Để ray rứt nụ hôn đầu vừa hé.
 
Thèm nghe tiếng chân em về thật khẽ
Bên hiên tình tóc đẫm ướt mưa sương
Để tôi còn thương mãi một làn hương
Ánh mắt bồ câu một thời con gái.
------------------
 
NGUYỄN VĂN KỶ
 
Như vạt mây trôi
 
Lung linh bởi chiều phượng bừng cánh thắm
Rực nắng hồng ve đã gọi hè sang
Nhìn mây trôi trên lối cũ nồng nàn
Ngại ngùng nắng lời thì thầm ai đó
Mây mây ơi ta bên nàng hỏi nhỏ
Chút tình đầu e thẹn nhớ mùa thi
Mây vẫn trôi lơ lửng hỏi ai vì
Lời hò hẹn ta trở về chiều ấy
Lật trang vở cánh phượng hồng còn đấy
Lòng bồi hồi thơ thẩn ngắm mây trôi 
Gốc phượng xưa in dấu biết bao lời
Từng vạt nắng cứ vỗ về gợi nhớ
Mây lang thang đưa ta về một thuở
Thuở ban đầu lưu luyến nhớ mùa thi.
 

 

;
.