THƠ

Thứ Sáu, 19/03/2021, 18:16 [GMT+7]
In bài này
.
VÕ THU SƠN
 
Tình bolero
 
Bo- lê- ro đã buồn chưa
Những câu hát của ngày xưa trở về
Hẻm nghèo, góc phố, đường quê
Giữa mưa và nắng nằm nghe nát lòng
 
Bước chân cô gái bềnh bồng
Cầu tre lỡ nhịp theo chồng xứ xa
Tình xưa còn ở quê nhà
Ngóng vàng đôi mắt đa đa mỗi chiều
 
Đêm trăng gánh nước liêu xiêu
Vai gầy nghiêng bóng, phố nghèo buồn tênh
Một đời phận bạc chênh vênh
Bo-lê-ro cứ bập bềnh dưới chân
 
Ai xui câu hát xa gần
Quẩn quanh chéo áo, duyên phần gái trai
Như hơi gió tạt cửa ngoài
Lướt qua tóc rối, đêm dài nhớ thương
 
Lẻ loi chi một con đường
Héo khô vạt cỏ còn vương nắng tàn
Chuồn chuồn đập cánh bay ngang
Ao bèo lấp xấp, bướm vàng ngẩn ngơ
 
Bo-lê-rô nhịp đợi chờ
Ngày xưa hò hẹn – đâu ngờ ngày xưa
Đêm khuya nghe gió trở mùa
Cuộc tình không trọn nên giờ xa xôi
 
Thương Bô-lê-rô đến ngậm ngùi
Nên ai cũng hát buồn vui giữa đời
Chẳng vì những lúc chơi vơi
Một mình cũng đủ cất lời trái tim.
 
NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
 
Mùa hoa gạo
 
Vẫn là cái nắng tháng ba
Vẫn cây gạo nở - rực hoa - đầu làng
Thắp từng đốm lửa xốn xang
Bùng lên ngọn đuốc cháy lan giữa trời.
 
Bà tôi dành cả cuộc đời
Lom khom quét “đám lửa” rơi mỗi chiều
Ngước nhìn cành gạo khẳng khiu
Vươn ra níu những cánh diều tuổi thơ.
 
Hỏi bà có tự bao giờ
Mà cây gạo đứng mộng mơ tháng ngày?
Bà rằng sống ở đất này
Từ xưa đã thấy hoa bay khắp đường.
 
Màu hoa đỏ những yêu thương
Kẻ còn, người mất vấn vương cuộc tình
Tôi theo bà đến sân đình
Trông chùm gạo cháy hết mình rồi buông...
 
Chiều nay thăm thẳm giọt buồn
Bóng bà đã hóa thành sương khói mờ
Gió mưa, cây cũng thẫn thờ
Khóc người, hoa đỏ dật dờ tháng ba.
 
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
 
Những con chim bỏ phố
 
Buổi sáng này những con chim bỏ phố
Nương nhau bay về phương trời nào?
Cánh rừng cháy đỏ au đôi mắt khóc
Ngẫn ngơ tiễn giữa mịt mờ mây
 
Dòng sông lao về phía biển
Vỗ về những viên sỏi tưởng đã ngủ yên
Lăn theo về phía mơ hồ
Những con chim đã rời phố thị
 
Đôi khi chúng ta dừng lại ở một ngã tư
Chuyến xe lửa lao về phía trước
Đưa những từ ly xa xăm
Vẫy tay vu vơ giữa phút giây chạm gặp
 
Sáng nay những con chim đã bỏ phố rồi
Tiếng gọi bầy nghe như tiếng khóc
Phố sáng nay dùng dằng người đi qua rồi nhòa khuất
Những con chim đã bỏ phố, bỏ người.
;
.