Tiễn mùa...

Chủ Nhật, 03/01/2021, 08:29 [GMT+7]
In bài này
.

Tiễn mùa đông cũ phôi pha

Thoảng hương nguyệt quế manh nha nỗi buồn

Sương khuya bảng lảng dần buông

Nẻo về lấp loáng một vuông trăng đầy

 

Người xa heo hút trời mây

Ngang qua lối cũ một bầy thiên di

Phù du mơ giấc xuân thì

Về ru tóc mẹ mùa đi lặng thầm

 

Ngõ chiều mưa đổ lâm thâm

Ngỡ người năm ấy xa xăm nụ cười

Vần thơ sương khói nửa vời

Buồn chi hỡi nắng mà rười rượi vương

 

Tiễn mùa gió vỡ dư hương

Đa mang khói mỏng sau vườn nhà ai

Đi qua năm tháng rộng dài

Mẹ ngồi vá lại hình hài giấc mơ…

VĂN THIÊN

 

;
.