Chờ

Chủ Nhật, 03/01/2021, 08:29 [GMT+7]
In bài này
.

Ở đây lạnh rồi anh biết không

Hơi sương phủ kín khắp khuê phòng

Dáng người thiếu nữ đang đợi cửa

Trách anh quên tình, quên nhớ mong

 

Trời lạnh… trời có sương

Tay chân lạnh... thấy mà thương

Hỏi ai nỡ níu mùa đông lại

Mà không níu chân khách hành hương

 

Ta thấy xuân vừa như ghé qua

Mang tia nắng ấm khắp hiên nhà

Để đông giận dỗi đông che phủ

Một biển trời tuyết rộng bao la

 

Em vẫn chờ anh trong giấc mơ

Như sông vẫn đợi những con đò

Nên mùa đông hỡi xin đừng lạnh

Để người thiếu nữ dệt tình thơ.

HUYỀN TRÂN

 

;
.